Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:24
RSS

CĐV Trung Quốc: 'ĐT Việt Nam vượt Trung Quốc về đẳng cấp'

Thứ sáu, 25/01/2019, 14:06 (GMT+7)

Cùng kết thúc hành trình ASIAN Cup tại vòng tứ kết song phản ứng của cư dân mạng Trung Quốc với đội nhà và tuyển Việt Nam là hoàn toàn khác nhau.

Lượt trận Tứ kết đêm qua đã kết thúc với hai đại diện đi tiếp là Nhật Bản và Iran, Việt NamTrung Quốc là hai cái tên phải ra về. Việt Nam thua trận vì thiếu một chút may mắn trước Nhật,  ngược lại Trung Quốc ra về sau khi thua Iran với tỉ số đậm đà 0 – 3.

Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ, song việc để thua trắng đến 3 bàn khiến dân mạng cũng như báo chí nước này trút sự thất vọng lên đội tuyển, đồng thời khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của Việt Nam trước đối thủ Nhật Bản.

Cổ động viên Trung Quốc thất vọng trước thất bại của đội nhà
Để thua trắng 3 bàn trước Iran, đội tuyển Trung Quốc hứng chịu sự thất vọng từ cả báo chí và cư dân mạng nước nhà.

"Các anh không xứng đáng là tuyển thủ Trung Quốc. Chúng tôi không chấp nhận kết quả và cách thua bạc nhược thế này. Các anh là những kẻ thua cuộc", một cổ động viên gay gắt bày tỏ.

"Chiếc áo đội tuyển đang không tìm được chủ nhân xứng đáng. Các cầu thủ mắc nhiều sai lầm và huỷ hoại đội tuyển cần phải bị trừng trị", một ý kiến khác cho hay.

Một cổ động viên khác lại mỉa mai: "Chúc mừng hậu vệ Trung Quốc đã kiến tạo cho đối thủ tới ba bàn thắng". Mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên, trung vệ Feng Xiating là cái tên bị khán giả "réo tên" nhiều nhất.

"Feng Xiaoting quá bất cẩn. Nhìn tổng thể, lỗi sai của ba cầu thủ phòng ngự phản ánh sự chậm chạp của các cầu thủ Trung Quốc. Khi cầu thủ của chúng ta kịp làm gì đó, đối thủ đã kịp thực hiện ba, bốn động tác rồi", tài khoản Pole phân tích.

"Khi tiền đạo Iran tiến đến vòng tròn giữa sân, hai cầu thủ Trung Quốc theo sát anh ta mới nhận ra. Họ xử lý quá chậm, dẫn đến Feng Xiaoting mất bóng vào chân đối thủ", tài khoản TLI khẳng định.

Cổ động viên Trung Quốc thất vọng trước thất bại của đội nhà
Cổ động viên Trung Quốc thất vọng trước màn trình diễn của đội tuyển nước nhà, chuyển sang khen ngợi ĐT Việt Nam.

Báo chí Trung Quốc cũng chán nản khi nói về thất bại của đội nhà. "Thua 0-3 trước Iran, Trung Quốc phải dừng bước ở tứ kết, thật đáng xấu hổ. Chúng ta đã thất bại toàn diện. Ba tình huống "tặng quà" để đối thủ ghi bàn cho thấy Trung Quốc hào phóng thế nào", Sina Sports mỉa mai thất bại của thầy trò HLV Marcelo Lippi.

Tờ Sohu của Trung Quốc chua chát thừa nhận: "Ba tình huống sai sót không thể tha thứ của Trung Quốc khiến chúng ta phải dừng bước".

Trong bài viết, ký giả của Sohu nhấn mạnh những pha xử lý ngớ ngẩn, thiếu tập trung của hậu vệ Trung Quốc giống như đang "tặng những món quà giá trị" cho đối thủ Iran vậy. Fox Sports cũng đồng ý với nhận định trên khi cho rằng: những sai lầm đáng trách ở hàng thủ khiến Trung Quốc không thể tiến xa hơn ở Asian Cup. Khi HLV Lippi rời bỏ chức vụ sau giải đấu này, bóng đá Trung Quốc sẽ tiếp tục đứng trước viễn cảnh mịt mờ.

Bên cạnh đó, trên trang mạng Weibo hay các tờ báo lớn như Sina, Sohu, cổ động viên Trung Quốc cũng bình luận rôm rả về đội tuyển Việt Nam:

"Nhìn vào màn trình diễn của cầu thủ Việt Nam thì chỉ muốn đặt câu hỏi đến khi nào ĐTQG của chúng ta mới khiến cổ động viên hạnh phúc đến vậy. Dù thua nhưng chẳng ai chửi bới hay chỉ trích được họ. Cái tinh thần quyết chiến, luôn lao vào điểm nóng, cái cách họ chiến đấu hết mình khiến tôi chỉ muốn gọi họ là chiến binh thôi, quá xuất sắc", một dân mạng viết.

"Thủ môn Việt Nam vừa đẹp trai lại vừa xuất sắc. Anh ta còn ngầu và chơi giỏi nữa. Tôi tiếc cho Việt Nam thực sự. Họ luôn mang đến cho người xem những cảm xúc rất lạ mỗi khi ra sân. Tạm biệt Việt Nam, chắc là hẹn 4 năm nữa vậy", dân mạng khác bình luận.

Cổ động viên Trung Quốc thất vọng trước thất bại của đội nhà
Chỉ chịu thua sát nút trước Nhật Bản, ĐT Việt Nam giành được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Trung Quốc.

"Thật ra xem cũng buồn mà mọi người, tự nhiên thấy ĐT Việt Nam còn vượt qua cả Trung Quốc về đẳng cấp ấy. Sức mạnh của họ có lẽ được tạo nên từ tinh thần và ý chí. Họ tự tin cầm bóng và xử lý bóng. Phòng ngự thì miễn chê và thủ thành lại xuất sắc. Tôi buồn cho bóng đá Trung Quốc quá", dân mạng khác viết.

"Nhìn Việt Nam đá tôi nghĩ nếu Trung Quốc gặp Việt Nam thì thua không biết mấy quả luôn. Dù Việt Nam không có HLV quá nổi tiếng và trả lương cao nhưng cái cách họ thể hiện thử xem ai có thể khinh thường", một dân mạng viết.

"Việt Nam nhanh nhẹn và luôn cố gắng trên sân. Hàng thủ cho đến các cầu thủ tấn công đều cố nhưng chênh lệch đẳng cấp vẫn rất lớn. Chỉ bất ngờ là Nhật Bản phải thắng nhờ đá penalty đấy", một dân mạng bình luận.

Phạm Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN