Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:11
RSS

CĐV Trung Quốc chán nản thốt lên: 'Việt Nam quá mạnh'

Chủ nhật, 08/09/2019, 20:10 (GMT+7)

Sau trận đấu, cổ động viên Trung Quốc tỏ ra hết sức thất vọng về đội nhà và phải cảm thán trước sức mạnh của U22 Việt Nam.

HLV Park Hang Seo đã bố trí đội hình ra sân có chất lượng cao, với những cái tên như thủ môn Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Tiến Dụng, Đức Chiến, Thanh Thịnh, Việt Hưng, Trọng Đại Hoàng Đức, Trọng Hùng và tiền đạo Tiến Linh, người vừa được bổ sung từ ĐTQG.

Dù là khách, nhưng các cầu thủ U22 Việt Nam nhập cuộc tốt và chơi có nét hơn so với đội chủ nhà. Trong khi U22 Trung Quốc tỏ ra thiếu gắn kết, thì đội bóng áo trắng đầy tự tin cầm bóng tổ chức tấn công.

Trận đấu có 11 lần thay người cho mỗi bên, nhưng ngay ở phút 16, thầy Park đã phải thay người bất đắc dĩ, khi để Thái Quý vào sân thay cho Trọng Đại bị chấn thương. Chỉ 2 phút sau tình huống đó, U22 Việt Nam có bàn mở tỉ số, nhờ pha kết thúc hiểm hóc của Tiến Linh sau nỗ lực đi bóng và căng ngang của Tấn Tài bên phía cánh phải.

Sau bàn mở điểm, các học trò của HLV Park Hang Seo càng thêm tự tin, trong khi đội bóng của HLV Guus Hiddink vẫn bế tắc và không tìm thấy lối thoát trong 45 phút đầu tiên.

CĐV Trung Quốc chán nản thốt lên: 'Việt Nam quá mạnh'
U22 Việt Nam chiến thắng áp đảo u22 Trung Quốc Ảnh: Sina

Đội khách vẫn chiếm ưu thế rõ rệt trên sân. Phút 58, tỉ số được nâng lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Không ai khác, Tiến Linh lại là người lập công để hoàn tất cú đúp. Người thực hiện pha kiến tạo cho tiền đạo này vẫn là Hồ Tấn Tài. Trận đấu kết thúc mà U22 Trung Quốc không có bàn gỡ. 

Sau trận đấu, cổ động viên Trung Quốc tỏ ra hết sức thất vọng, trên trang Sina, một người viết: “Tôi thật sự thất vọng với kết quả trong trận đấu này, mặc dù đây là một trận đấu giao hữu. Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào HLV Guus Hiddink, tuy nhiên chứng kiến màn trình diễn của đội nhà tôi lại không dám hy vọng nhiều nữa. Các cầu thủ của chúng ta không giàu kỹ thuật, nhưng chiến thuật của HLV cũng có vấn đề. Một thất bại toàn diện, Việt Nam quá mạnh so với chúng ta”.

Một cổ động viên khác bình luận: “Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã biết chúng ta sẽ thua Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh và đang là đương kim á quân U23 châu Á. Tôi đặc biệt thất vọng với 2 cầu thủ đá cánh, họ chính là nguyên nhân của cả 2 bàn thua đồng thời cũng bị Việt Nam khoét sâu vào điểm yếu này”.

Đây là trận so tài đầu tiên giữa ông Park Hang Seo và ông Guus Hiddink trên cương vị HLV, chiến thắng đã thuộc về nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN