Thứ năm, 25/04/2024 | 18:43
RSS

Cầu thủ Việt kiều cao 1m92 về Việt Nam thử việc

Thứ tư, 15/06/2022, 06:17 (GMT+7)

Kenny Phi Hoàng Chandler có mẹ người Việt từng trưởng thành từ Học viện bóng đá Barcelona tại bang Virginia, Mỹ hiện đang thử việc CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hy vọng được thi đấu ở V.League trong thời gian tới.

Mới đây, CLB Hồng Tĩnh Hà Tĩnh đã có trận khai màn giải giao hữu Cúp tứ hùng miền Trung 2022 gặp Thanh Hóa Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công thi đấu tưng bừng  và giàn chiến thắng ấn tượng 5-1.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, đội bóng núi Hồng đã ra mắt một tân binh mới là trung vệ Việt kiều Mỹ Kenny Phi Hoàng Chandler. Cầu thủ sinh năm 2002 được HLV Nguyễn Thành Công sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh trái ở nửa cuối hiệp 2.

Kenny Phi Hoàng Chandler có mẹ người Việt và từng trưởng thành từ Học viện bóng đá Barcelona tại bang Virginia, Mỹ. Dù mới 20 tuổi nhưng trung vệ gốc Việt đã sở hữu chiều cao rất ấn tượng 1m92, cao hơn cả thủ mônTấn Trường của Việt Nam ( cao 1m88).

Trước khi đến HL Hà Tĩnh thử việc, Kenny Phi Hoàng từng tới thử sức ở đội trẻ HAGL nhưng không thành công. Hiện tại, cầu thủ Việt kiều Mỹ đang thể hiện khá tốt ở HL Hà Tĩnh và được kỳ vọng sẽ được đăng ký ở giai đoạn hai V-League 2022.

Theo đánh giá ban đầu của HLV Nguyễn Thành Công, Phi Hoàng có những tố chất để tiến bộ hơn trong tương lai. "Phi Hoàng nhanh nhẹn, tư duy tốt mỗi kỹ năng chưa có nhiều, và người còn hơi mỏng cơm, cần phải cải thiện thêm. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình sẽ giúp cho Phi Hoàng tốt lên trong tương lai", HLV Nguyễn Thành Công đánh giá ngắn gọn về Phi Hoàng.

Cầu thủ Việt kiều Kenny Phi Hoàng Chandler cao 1m92 về Việt Nam thử việc
Cầu thủ Việt kiều Kenny Phi Hoàng Chandler về Việt Nam thử việc trong màu áo HL Hà Tĩnh

Cách đây ít ngày, một cầu thủ lai Tây khác cũng gây ấn tượng với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đó là Võ Nam Phi thí sinh thi tuyển vào lò đào tạo bóng đá HAGL của bầu Đức.

Võ Nam Phi cho biết: "Cha tôi là người Pháp, còn mẹ là người Vĩnh Long. Dù tuổi thơ của tôi thiếu vắng tình thương của cha vì ông mất khi tôi mới 3 tuổi, nhưng nghe mẹ kể hồi đó, cha tôi chơi bóng cũng rất hay. Một phần dòng máu của cha, cộng với đam mê bóng đá từ nhỏ là động lực lớn để tôi cùng bạn bè ở Vĩnh Long rủ nhau đi Cần Thơ đăng ký thi tuyển chương trình của CLB HAGL".

Ở tuổi 17, Võ Nam Phi từng có thời gian được các thầy ở lò PVF đưa lên thử sức nhưng vì nhớ mẹ, cầu thủ này đã xin về. Lần này, cầu thủ có cha người Pháp tiếp tục thử sức với cuộc thi tuyển chọn tài năng do HAGL.

"Thời tiết thất thường mấy hôm nay ở Cần Thơ khiến tôi không có được màn trình diễn tốt để lọt vào vòng tuyển chọn cuối cùng. Tuy nhiên, tôi vẫn theo đuổi đam mê bóng đá và năm sau, nếu HAGL tiếp tục tổ chức thi tuyển, tôi vẫn tham gia" - Võ Nam Phi nói.

Đặc biệt không kém gì Võ Nam Phi là trường hợp của Lee Minh Triết. Cầu thủ người Hậu Giang có mẹ Việt nhưng cha là ông Lee Son Hwan, người Hàn Quốc. "Hiện tại tôi sống với mẹ ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Đến với cuộc thi tuyển chọn tài năng bóng đá của HAGL, điều mà tôi mong muốn nhất là theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp" - Lee Minh Triết bẽn lẽn bày tỏ sau khi được Ban tuyển trạch thông báo là 1 trong 5 cầu thủ xuất sắc nhất giành vé dự VCK tuyển chọn ở TP HCM.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại