Thứ sáu, 19/04/2024 | 04:27
RSS

Cầu thủ HAGL: ‘Không có bầu Đức, chúng tôi không có ngày hôm nay’

Thứ sáu, 26/06/2020, 08:51 (GMT+7)

Các cầu thủ khóa 4 năng khiếu HAGL tỏ ra vô cùng biết ơn ông Đoàn Nguyên Đức, nhờ ông bầu này mà họ được sống với niềm đam mê cùng trái bóng tròn.

Sự kiện:
U19 quốc gia

Dù giành chiến thắng đậm đàn 3-0 trước U19 Bình Dương ở lượt trận cuối bảng B, VCK U19 Quốc gia 2020, U19 HAGL 2 vẫn phải ngậm dừng bước khi thua kém U19 SLNA về chỉ số đối đầu và sớm trở thành khán giả của giải đấu này trong sự tiếc nuối của các fan hâm mộ phố Núi.

Tuy buồn nhưng đây không phải là sự thất vọng quá lớn đối với các cầu thủ khóa 4 lứa năng khiếu HAGL ở độ tuổi 17. Trước đó, họ xác định tham dự vòng chung kết U19 quốc gia năm nay với tinh thần học hỏi, giao lưu cọ xát để tích lũy kinh nghiệm cho giải U17 quốc gia sẽ diễn ra cách đây ít tuần.

Không có bầu Đức, chúng tôi không có ngày hôm nay
U19 HAGL 2 rời giải U19 trong tư thế ngẩng cao đầu

Chia sẻ trên trang Toquoc, các cầu thủ khóa 4 năng khiếu HAGL tỏ ra vô cùng biết ơn ông Đoàn Nguyên Đức, khi nhờ ông bầu này mà họ được sống với niềm đam mê đá bóng.

Nhớ lại thời điểm được bầu Đức dang tay đón nhận, Đức Việt, khóa 4 năng khiếu HAGL cho biết: "Thực sự, nếu không có Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức dang tay ra đón nhận thời điểm đó, có lẽ chúng tôi đã không được sống với niềm đam mê với bóng đá Không thể nói hết được niềm vui, hạnh phúc khi chúng tôi biết bác Đức sẽ nhận tất cả nhóm chúng tôi về.

Tấm lòng vị tha, yêu con trẻ của bác Đức đã mở ra một cánh cửa mới cho chúng tôi. Bởi vì lẽ đó mà từng người luôn tự cố gắng từng ngày để không phụ lòng của bác Đức và những thầy ở HAGL. Đó là tình cảm mà không có từ ngữ nào có thể so sánh được.

Được vào ăn tập bóng đá tại Học viện tốt nhất Việt Nam khi đó, được ăn ở sinh hoạt chung với các anh lớn mà chúng tôi thần tượng như Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn, chúng tôi chỉ mong một ngày được như anh Phượng để đền đáp công ơn mà bác Đức đã cưu mang chúng tôi 5 năm trước".

Tuổi 17 trẻ trung phơi phới, U19 HAGL 2 rời giải đấu trong sự yêu mến của người hâm mộ và sự nể trọng của các đối thủ hơn tuổi. Các "đàn em" của Công Phượng sẽ quay về Hàm Rồng tập luyện trong thời gian tới để, chuẩn bị cho VL U17 Quốc gia 2020 diễn ra tại quê nhà sau đây ít tuần. Giải đấu mà họ đặt mục tiêu lên ngôi địch sau nhiều năm chờ đợi.

Nhiều khả năng hai đội tuyển U19 HAGL sẽ hợp nhất thành một và tranh tài tại giải đấu này. Hiện tại cũng đã có 6 cầu thủ của HAGL được triệp tập lên U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và châu Á cuối năm nay.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN