Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:11
RSS

Câu chuyện đầy ấm áp về thanh niên đưa mẹ đi biển bằng xe ben 'siêu to'

Thứ hai, 22/07/2019, 13:55 (GMT+7)

Mới đây, cư dân mạng đã vô cùng xôn xao về những bức ảnh và câu chuyện ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đánh xe ben chở mẹ và con trai đi biển và lý do bất ngờ phía sau.

Đưa mẹ đi biển bằng xe ben vì... không biết bao giờ mới giàu
Hình ảnh con trai đưa mẹ đi biển bằng xe ben

Theo chia sẻ của tài khoản Facebook có tên Nguyễn Quang Vinh, nhân dịp chủ nhật đưa gia đình đến biển Vũng Tàu du lịch người này đã biết đến câu chuyện nhỏ đầy ấm áp của một anh tài xế nghèo.

Trên chiếc xe ben dùng để làm việc mỗi ngày, anh tài xế đã chở mẹ già và con trai nhỏ đi Vũng Tàu tắm biển. Cuộc đối thoại ngắn của họ cũng đã nhắc đến lý do vì sao có chuyến đi này.

Cụ thể, anh tài xế nói mình từng hứa khi giàu sẽ đưa mẹ đi du lịch, nhưng chẳng biết khi nào giàu, nên cứ đưa mẹ “đi tạm” trên chiếc xe “siêu to khổng lồ” này đã. 

Nội dung đoạn hội thoại như sau: 

- Con trai: "Đấy giờ mẹ tắm đã chưa, mát không, thoả mãn không?"

- Bà mẹ: "Ừ đúng là đi biển sướng thật con nhỉ, nhưng tốn tiền với lại người ta toàn đi xe đẹp sao mày cho mẹ đi xe to thế con?"

- Con trai: "Người ta giàu mẹ ơi, mẹ bảo khi nào mày giàu mày cho mẹ đi biển chơi 1 chuyến nhưng biết bao giờ con mới giàu, nên thôi đi tạm..."

- Bà mẹ: "Nhưng tí về mày chạy chậm thôi nhé, xe đi biển chơi kiểu gì chạy nó giồng muốn lòi ruột".

- Con trai: "Hì hì! Tối mới về nên mẹ cứ thoải mái đi nhé vì không biết bao giờ mới đi lại được."

Đưa mẹ đi biển bằng xe ben vì... không biết bao giờ mới giàu
Hành động của nam tài xế xe ben khiến không ít người phải ngưỡng mộ

Câu chuyện kể trên ngay khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người rưng rưng cảm động. Nhiều ý kiến cho rằng hạnh phúc đối với người mẹ trong câu chuyện nói riêng và tất cả người mẹ nói chung đôi khi không phải là tiền bạc nhiều mà đơn giản chỉ là sự qua tâm, yêu thương chân thành.

"Đấy cuộc sống nhẹ nhàng êm đẹp thế đấy, cần gì nhà cao cửa rộng, xe sang, tiền bạc nhiều. Người già sợ nhất cô đơn hiu quạnh, sự quan tâm có hiếu của các bạn còn ý nghĩa gấp mấy lần tài sản" - một dân mạng viết.

Đồng quan điểm nêu trên, tài khoản Dương Dung Tùng bình luận: "Rất trân trọng tình cảm dành cho mẹ của anh bạn trong câu chuyện, cho dù giầu nghèo thì mẹ vẫn được tắm biển, và đó là cách để nỗi ao ước của mẹ thành hiện thực. Ai còn mẹ nên làm như vậy".

Tài khoản Nguyễn Ngọc Minh thì cho rằng: "Hãy đối xử thật tốt với người thân yêu của mình khi họ còn sống, khi có thể, bằng cách này hay cách khác, để khi họ rời xa ta không có điều gì hối tiếc. Nhiều người đã không làm được điều đó, để phải sống quãng đời còn lại với nhiều hối tiếc, trong đó có mình".

Đưa mẹ đi biển bằng xe ben vì... không biết bao giờ mới giàu
Anh tài xế nói, chưa biết bao giờ mới giàu, thôi thì chở mẹ đi tạm bằng chiếc xe ben này.

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN