Thứ tư, 24/04/2024 | 00:35
RSS

Hành động bất ngờ của cô gái xinh đẹp với ông già nghèo khổ

Thứ năm, 17/11/2016, 15:48 (GMT+7)

Đôi khi chỉ chứng kiến một việc làm rất nhỏ, cũng khiến cho mỗi chúng ta thấy rằng cuộc sống này còn vô vàn những điều ấm áp.

Ngày 16/10, trên diễn đàn mạng nổi tiếng đăng tải một câu chuyện kèm theo hình ảnh của một cô gái đang ngồi bên nồi lẩu với một ông cụ trông rất nghèo khó.

Theo chia sẻ, ông cụ kia không phải là ăn xin, không phải người bán kẹo, mà là một người đi nhặt những chai lọ vứt đi bên lề đường.

Câu chuyện được chú ý ở chỗ, tuy là người xa lạ, không quen biết nhưng cô gái kia vẫn mời ông ngồi ăn cùng và còn gọi hẳn một nồi bò nhúng dấm mới để cho ông ăn.

ẢNH

Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn.

"Ông không ăn xin, không bán kẹo chỉ là ông nhặt chai lọ thôi. Chị gái xinh đẹp này gọi ông cho ông ăn cùng. Đâu đấy vẫn còn tình người. Còn gọi cho ông 1 nồi bò nhúng dấm mới để ông ăn. Ấm áp thật”.

Hành động nhỏ nhưng ấm áp đã khiến cho cộng đồng mạng phải trầm trồ, khen ngợi bằng hàng hoạt những bình luận như:

 “Sống chậm để biết đâu đó vẫn còn cái gọi tình người giữa cái xã hội bon chen này”.

“Các thanh niên nhìn mà học tập nhé. Chứ cái xã hội này xấu quá rồi”.

“Cảm ơn chị vì xã hội còn những cái tốt đẹp”.

ẢNH 1

Hình ảnh ông cụ và cô gái ngồi ăn bên nồi lẩu được dân mạng ca ngợi

Bên cạnh đó, cũng có nhiều bạn nhân dịp này mà kể lại những câu chuyện tốt mà mình đã làm.

“Trước thời còn đi học ở Nam Định đoạn đường Thái Bình chỗ cua Phù Nghĩa ấy. Lười nên toàn ra ăn cơm sinh viên, hay gặp 1 bà cụ tầm hơn 80 ăn xin gần đó.

Trưa bà đó cũng hay ra ăn quán mình ăn, mình thì không cho bà ấy cái gì nhưng toàn lấy cái nón của bà ấy chạy xung quanh kêu mỗi người góp 1 ít.

 Xong bà ấy cứ nắm tay mình rồi nhìn. 6 -7 năm rồi không biết giờ bà còn sống không. Ai ở đoạn đó không?”, bạn T.N.D chia sẻ.

Trong cuộc sống hiện đại với bộn bề những điều lo toan, tính toán, mỗi chúng ta dường như đối xử rất lạnh nhạt với những người xung quanh.

Chính vì thế, khi đọc được câu chuyện trên, có lẽ mỗi người sẽ lắng lại một vài phút giây để suy ngẫm về cuộc sống: à thì ra, xung quanh ta vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân hậu, những hành động ấm áp, có thể xua tan được cái giá lạnh đêm đông.

L.H
Theo Đời sống Plus