Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:17
RSS

Tôi đã gạt em ra khỏi cuộc đời như một vết nhơ và giờ thật sốc

Thứ năm, 17/11/2016, 11:31 (GMT+7)

"Tôi có níu kéo nhưng em một mực muốn dừng lại. Ngày chia tay tôi uống rượu rồi khóc mong nó như là một giấc mơ, nhưng nó là thật".

 

Vừa đi làm về tôi lướt Facebook thì thật không thể tin được vào mắt tôi đó là hình ảnh người yêu cũ mặc váy cưới, mặc dù đã biết từ lâu và chuẩn bị tinh thần rồi nhưng tôi cũng không khỏi sốc nặng.

Tôi không ngờ mọi chuyện lại nhanh như vậy, chúng tôi chia tay được nửa năm.

Cũng như bao các bạn sinh viên khác chúng tôi bên nhau gần như trọn vẹn của đời sinh viên, tôi quen em từ cấp 3 nhưng lên đại học năm thứ 2 mới bắt đầu yêu nhau.

Khoảng thời gian yêu nhau có lẽ là những kỉ niệm tôi phải quên nhất, vì nó càng đẹp bao nhiêu thì tôi nghĩ tới lại càng đau lòng thêm.

Gia đình hai bên cũng không khá giả gì chỉ ở mức bình thường, nhận thức được điều này tôi và em luôn cố gắng học tập.

Vừa học vừa làm thêm và dành thời gian cho em, nhưng tôi luôn thấy hạnh phúc vì nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc.

Khi yêu em tôi luôn chiều theo ý em, vì rất thương em, luôn sợ em bị tổn thương, không biết ai sai nhưng khi em giận tôi sẽ xin lỗi.

Tôi cũng từng cảm nhận được em yêu tôi nhiều như thế nào, nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi em bắt đầu đi làm.

yêu

Tôi học Bách Khoa phải học 5 năm còn em học KT thì chỉ học 4 năm là xong, chính đó là định mệnh đã đưa tôi và em rẽ hai lối riêng.

Em học đến nửa kì 1 năm 4 là đi thực tập. Trước hôm xin thực tập em có hỏi tôi là có nên thực tập tại công ty đó không, tôi cũng biết công ty đó và đã ngăn em vì công việc ở đó rất vất vả, sợ em không chịu được nhưng em nói là công ty đó trả lương cao.

Em nhất mực khóc lóc xin tôi cho đi làm, ép tôi phải đồng ý. Và tôi đã nói một câu mà tôi nghĩ nó là định mệnh: "Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai của anh nữa".

Rồi em đi thực tập, những ngày đầu vẫn bình thường nhưng rồi thời gian cũng thưa dần các cuộc nhắn tin gọi điện.

Đột nhiên một ngày tôi không liên lạc được với em. Tôi cuống cuồng tìm em và sau bao nhiêu cuộc gọi cũng như tin nhắn em đã nói là em yêu người khác rồi.

Tôi có níu kéo nhưng em một mực muốn dừng lại. Ngày chia tay tôi uống rượu rồi khóc mong nó như là một giấc mơ, nhưng nó là thật.

Khoảng 1 tháng sau em cũng có nhắn tin lại là em nhớ anh, có lỗi và muốn được quay lại nhưng không thể vì biết là tôi khó lòng tha thứ.

Đúng như vậy, tôi đã trả lời lại. Tôi muốn gạt em ra khỏi cuộc sống của tôi vì đó là một vết nhơ tôi không quên được.

Cốc nước hắt đi có lấy lại được nữa đâu, có quay lại tôi không dám chắc là tôi không nhắc lại chuyện cũ.

Và mọi thứ chấm dứt, xoá số ngừng liên lạc. Thời gian qua đi tôi lao vào học và công việc để quên em, mọi thứ đã ổn hơn thì nhận được tin em kết hôn.

Mặc dù nó là quá khứ nhưng vẫn đau lòng lắm các bạn à.

Trên đây tôi chia sẻ câu chuyện của tôi mong các bạn đừng yêu một cách mù quáng như tôi. Cố gắng học tập khi mọi thứ ổn thì tình yêu chưa bao giờ là muộn”.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus