Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:55
RSS

Cặp vợ chồng 70 tuổi đột nhập nhà Bi Rain để đòi nợ tiền

Thứ tư, 16/12/2020, 18:57 (GMT+7)

Cặp vợ chồng này muốn Bi Rain trả món nợ mà bố mẹ của nam diễn viên này đã vay họ 20 năm về trước.

Sự kiện:
Bi Rain

Theo tờ All Kpop, một cặp vợ chồng già ở độ tuổi 70 đã bị phạt sau khi "tới thăm" nhà riêng của ca sĩ Bi Rain. Mục đích của cặp đôi này là đòi số tiền mà bố của nam diễn viên Bi Rain đã nợ họ vào 20 năm trước. 

Cặp vợ chồng 70 tuổi đột nhập nhà Bi Rain để đòi nợ tiền

Nam diễn viên, tài tử Bi Rain.

Kết cục, vào ngày 16/12, Yoo Chang Hoon, thẩm phán cấp cao tại Tòa án quận Tây Seoul đã tuyên phạt một người đàn ông (79 tuổi) và vợ (73 tuổi) 700.000 KRW (~ 642 USD) mỗi người. Cặp vợ chồng này khai rằng bố của Bi Rain, người chỉ được xác định bằng họ của mình là ông Jung, đã mua gạo tín dụng tại cửa hàng gạo của họ ở quận Yongsan, Seoul, hơn 20 năm trước nhưng không bao giờ trả lại số tiền nợ.

Cặp đôi này đã tìm cách liên lạc với bố của Bi Rain tuy nhiên ông Jung liên tục từ chối. Chính vì vậy họ Vì vậy, họ hét lên: "Trả lại tiền gạo" và tấn công cổng trước nhà nam tài tử này nhiều lần, phá khóa cửa trị giá 200.000 KRW (~ 182 USD) và buộc mở cửa mà không được phép.

Trước đó, cặp vợ chồng này đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội vào năm 2018 cáo buộc bố mẹ của Bi Rain nợ tiền họ. Họ khai rằng bố mẹ của Rain từng sở hữu một cửa hàng bánh gạo và đã vay họ số gạo trị giá 25 triệu KRW (~ 23.000 USD). Cặp vợ chồng già cũng cho biết bố mẹ Bi Rain hứa sẽ trả lại tiền cho họ nhưng không bao giờ làm.

Vào tháng 9 năm ngoái, người đàn ông lớn tuổi này đã đệ đơn kiện dân sự chống lại ông Jung với số tiền 50 triệu KRW (~ 45.900 USD) nhưng đã thua kiện vào tháng 1 năm nay. Ca sĩ Bi Rain đã đệ đơn kiện người đàn ông này vào tháng 2 năm nay và tòa án đã viện dẫn lệnh đó vào tháng 4 năm nay. Tòa án tuyên bố, "Nạn nhân (Bi Rain - PV) đã phải chịu đựng nỗi đau tinh thần đáng kể, nhưng anh ta không muốn trừng phạt kẻ gây án".

Trước vụ việc này, Bi Rain cũng từng chia sẻ rằng anh có thể chi tới 10 triệu KRW 1 tháng chỉ để cho tiền ăn. "Liệu có đáng khi gia đình tôi vay tiền và biến mất hay không?"

 

Đinh Đang
Dân Việt