Thứ ba, 23/04/2024 | 13:33
RSS

Cảnh tượng nhếch nhác, rác ngập mặt ở các khu vui chơi sau dịp lễ

Thứ tư, 03/05/2017, 10:55 (GMT+7)

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, nhiều khu vui chơi biến thành bãi chiến trường rác ngập mặt. Sức tàn phá của hàng nghìn khách du lịch khiến các nơi này nhếch nhác hơn gấp nhiều lần.

Đã thành thông lệ, sau mỗi kỳ nghỉ lễ là các khu du lịch nổi tiếng cho tới các trung tâm, sự kiện như Sầm Sơn, Đà Lạt, Đà Nẵng... khoác lên mình vẻ ngoài nhếch nhác, rác ngập mặt và xuất hiện ở mọi nơi. Những bãi biển đẹp nổi tiếng chỉ sau một đêm đã ngập tràn rác trên cát, chạy dọc bờ biển đâu đâu cũng là túi nilong, vỏ hộp, thức ăn... khiến nhiều người ngao ngán.

Trong đêm thi bắn pháo hoa đầu tiên ở Đà Nẵng diễn ra vào tối ngày 30/4, hình ảnh rác bủa vây rác, túi bóng, túi nilong và rác thải khắp nơi khiến nhiều người không khỏi ngán ngẩm.  Kết thúc màn trình diễn của các đội thi cũng là lúc túi rác lớn nhỏ chềnh ềnh ở một góc, thậm chí vương vãi hết nơi ngồi của mọi người. Ảnh: Zing

Không khó để nhận thấy những túi bóng nilong vứt đầy đường sau đêm thi pháo hoa đầu tiên. Mặc dù "đập vào mắt" là đống rác nhưng nhiều người dân vẫn thản nhiên đi qua, ngó lơ như không nhìn thấy. Ảnh: Zing

Trong dịp nghỉ lễ vừa qua, bãi biển Sầm Sơn là một trong những địa điểm thu hút hàng trăm nghìn khách du lịch tới vui chơi, thư giãn. Tuy nhiên, mặc dù chưa kết thúc ngày nghỉ lễ nhưng đến 2/5, rác, bèo, chai lọ... đã ngập tràn bãi biển. Ảnh: Dân trí

Chỉ sau một đêm, bãi biển sạch đẹp bỗng chốc trở thành nơi chứa rác, từng đống to đống nhỏ kéo dài chạy dọc biển Sầm Sơn khiến người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ảnh: Dân trí

Cũng tại bãi biển Sầm Sơn trong ngày 1/5, xác cua, cá chết lẫn túi bóng nilong, vỏ hộp, chai nhựa được vứt đầy nơi tắm của du khách. Ảnh: Vietnamnet

Ở khu vực núi Hàm Lợn (Sóc Sơn)- địa điểm cắm trại lý tưởng vào dịp nghỉ lễ của mọi người mang đầy "thành quả" của những buổi thư giãn của dân phượt để lại. Dòng khe nhỏ ngập đầy rác, đồ ăn thừa, chai lọ... đều ném vương vãi khắp lòng hồ. Ảnh: VNN

Những lều trại được dựng ngay bên cạnh những đống rác lớn nhỏ. Khe nước trong vắt sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đã biến thành dòng nước thải đen ngòm, hôi thối. Ảnh: VNN

Nhiều người mệt mỏi đã tranh thủ trải bạt, chiếu để nằm nghỉ ngơi và tiện tay để lại đống rác trên đường đi du lịch. Ảnh: VNE

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus