Thứ tư, 24/04/2024 | 07:18
RSS

Cảnh đời bất hạnh của nam sinh nhảy lầu ở ĐH Kiến trúc: Mẹ mất, bố bỏ nhà đi, chị gái mắc bệnh tâm thần

Thứ ba, 11/07/2017, 15:32 (GMT+7)

Nam sinh nhảy lầu tự tử từ tầng 13 của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội có hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le khi sớm mồ côi mẹ, bố lại bỏ nhà đi còn chị gái bị bệnh.

Nam sinh ngoan ngoãn, học giỏi

Sự việc nam sinh nhảy lầu tự tử tại trường Đại học Kiến Trúc (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vào tối 10/7 khiến dư luận hết sức xôn xao. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Anh Đ. (SN 1998, ở TP Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa), hiện đang là sinh viên năm nhất Học viện Bưu chính viễn thông.

Để tìm hiểu thông tin cũng như hoàn cảnh của gia đình nam sinh này, PV Đời Sống Plus đã có mặt tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (nơi để thi thể nạn nhân) để gặp người nhà của Đ.

Nam sinh nhảy lầu tự tử 1

Hiện trường vụ nam sinh nhảy lầu tự tử ở trường Đại học Kiến trúc. Ảnh Facebook

Với gương mặt khắc khổ được nét sầu lo, ông Nguyễn Văn Tuyên (chú ruột nạn nhân, người đã đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội ngay trong đêm để nhận thi thể cháu) tâm sự: “Hoàn cảnh của Đ. éo le lắm, mẹ mất cách đây 17 năm, bố bỏ đi lang thang lâu nay cũng không có liên lạc gì, còn chị gái cũng bị tâm thần. Cháu nó ở với tôi từ nhỏ, tôi nuôi 2 chị em nó ăn học”. Đặc biệt, mẹ nam sinh cũng tử vong khi rơi từ tầng 3 của bệnh viện Thanh Hóa xuống khi cậu mới tròn 2 tuổi.

Trường Đại học Kiến Trúc 2

Trường Đại học Kiến Trúc, nơi xảy ra sự việc nam sinh tự tử. Ảnh C.N

Từ ngày mẹ Đ. mất, bố lại bỏ đi, ông Tuyên là người lo lắng nuôi 2 chị em cậu ăn học. Theo ông Tuyên, Anh Đ. là một người ngoan ngoãn, hiền lành, học rất giỏi. Từ thời còn là học sinh, thành tích học tập của cậu rất cao, lúc nào cũng đứng thứ 2, thứ 3 của trường. 

“Đêm qua khi nghe tin, ngồi trên xe tôi chỉ biết khóc thương cho cháu. Tôi coi nó như con, chăm sóc lo lắng từng chút một. Cách đây 1 tuần, Đ. có gọi điện nói khi nào học xong sẽ về nhà nghỉ hè. Tôi cũng vừa mới dọn phòng, mua cho cháu cái chiếu mới để nó về nằm cho mát, vậy mà nó lại nỡ dại dột như vậy”, ông Tuyên kể lại.

Mẹ mất, bố bỏ đi, chị gái bị tâm thần

Khi hỏi về nhà cửa của gia đình Đ., ông Tuyên cho hay: “Bố nó bán nhà rồi bỏ đi đâu không ai liên lạc được suốt bao năm nay nên tôi đón 2 chị em Đ. về nhà tôi ở. Chị gái Đ. trước cũng đi học được 1 năm nhưng sau đi theo Thiên Ngọc Minh Uy rồi về nhà người cứ đơ đơ, sau bị tâm thần hay đi lang thang. Cuối cùng, gia đình tôi phải nhốt cháu lại, giờ tình trạng của con bé cũng đỡ hơn nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà”.

Nam sinh nhay lau tu tu 3

Ông Tuyên (chú ruột nạn nhân) chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của Đ. Ảnh C.N

Được biết, ông Tuyên phải thay bố mẹ chăm lo cho hai chị em Đ., vừa lo cho Đ. học hành vừa phải chăm sóc chị cậu bị bệnh nên gia đình cũng không mấy dư giả. Tuy nhiên, ai cũng mong Đ. học thành người nên anh em họ hàng ai cũng cố gắng mỗi người giúp một chút.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, đại diện gia đình cho biết, phía cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông có đề nghị gia đình mổ pháp y khám nghiệm tử thi để làm rõ cái chết của Đ. nhưng gia đình từ chối, xin đưa  thi thể nam sinh xấu số về quê mai táng. Dự kiến đầu giờ chiều nay 11/7, sau khi hoàn tất các thủ tục khâm liệm, gia đình sẽ đưa thi thể Đ. về quê an táng.

Nam sinh nhảy lầu ự tử 6

Người nhà tiến hành nhận thi thể Anh Đ. để đưa về quê mai táng. Ảnh C.N

Còn ông Mai Văn Vinh (chú họ của Anh Đ.), khi nhận được hung tin cũng vượt mấy trăm cây số từ quê ra Hà Nội nhận thi thể cháu. “Khi bạn bè, cơ quan chức năng báo tin về cho gia đình cháu Đ. tử vong, tôi bủn rùn hết tay chân. Ngay lúc đó, gia đình đã thuê 1 xe taxi ra Hà Nội trong đêm. Đến nơi nhìn thi thể cháu không nguyên vẹn, chúng tôi đau đớn vô cùng” - ông Vinh nghẹn ngào nói.

Theo ông Vinh, cách đây 3 tháng khi về giỗ mẹ, Đ. vẫn vui vẻ cười nói với mọi người trong gia đình. Ông cũng không hiểu lý do vì sao mà cháu mình lại có suy nghĩ dại dột như vậy. 

Nam sinh nhảy lầu tự tử 7

Ông Vinh (chú họ nạn nhân) cho biết Đ. phải chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Ảnh C.N

“Cả đêm qua chú ruột của Đ. (ông Tuyên) vật vã khóc lóc suốt đêm. Ông ấy coi Đ. như con ruột, trông chờ vào mỗi nó vì cả họ có mình nó là con trai, là cháu đích tôn. Ấy vậy mà không hiểu nguyên nhân gì nó lại bỏ lại tất cả, bỏ lại mọi người để đi theo mẹ mình như vậy”, ông Vinh cho biết.

Theo tìm hiểu của PV, trước khi nhảy lầu tự tử, Đ. có lên Facebook trò chuyện cùng các bạn, dặn dò mọi người, chúc mọi người vui vẻ rồi mới khóa trang cá nhân lại.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN