Thứ tư, 24/04/2024 | 01:20
RSS

Xúc động những chuyến xe cảnh sát đưa người dân về đoàn tụ cùng gia đình đêm 30

Thứ bảy, 28/01/2017, 11:00 (GMT+7)

Trước thời khắc giao thừa của năm Đinh Dậu 2017, nhiều người dân hân hoan và xúc động khi kịp trở về nhà trên những chuyến xe cảnh sát nghĩa tình.

Anh Đỗ Hoàng Tùng (Thái Nguyên)

21h30 ngày 27-1 (tức 30 Tết Đinh Dậu), tổ công tác Đội CSGT số 6 gồm Thiếu úy Lê Anh Minh, Trung úy Phạm Lê Biên và Thiếu úy Bùi Văn Luân làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT tại tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, đã phát hiện một nam thanh niên tay xách nách mang đồ đạc đi bộ trên đường Phạm Hùng.

Thấy các chiến sỹ CSGT, nam thanh niên là anh Đỗ Hoàng Tùng (SN 1985, ở tổ 16 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) không giấu được niềm vui mừng, hỏi thông tin về các tuyến xe khách về Thái Nguyên. Do thời điểm này quá muộn, các chuyến xe khách về Thái Nguyên không còn nên người thanh niên này không thể về quê nhà được.

Trên đường, những chiếc xe taxi cũng thưa vắng do tâm lý ai cũng muốn về nhà sum họp cùng gia đình. Nghĩ tới việc không thể về nhà trước giao thừa cùng gia đình đón Tết, nước mắt của người thanh niên chực chờ tuôn trào.

Các chiến sĩ CSGT vẫn đảm bảo nhiệm vụ dù là đêm 30 Tết. Ảnh: Internet

Tổ công tác đã báo cáo sự việc với chỉ huy đơn vị. Trung tá Nguyễn Trung Thành, Đội trưởng Đội 6 ngay lập tức chỉ đạo tổ công tác dùng phương tiện đưa người thanh niên về quê, đồng thời tăng cường thêm CBCS ra làm nhiệm vụ ứng trực tại vị trí trên.

Nhận nhiệm vụ chỉ huy giao, tổ công tác đã đưa anh Đỗ Hoàng Tùng về Thái Nguyên. Sau hơn 1 giờ trên đường, tổ công tác đã đưa anh Tùng về đến gia đình trong niềm vui mừng khôn xiết của toàn thể người thân lúc này đang đứng chờ trước cửa ngõ.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh (Hà Nam)

Trong buổi tối 30 Tết, chị Nguyễn Thị kim Anh (SN 1977, xã Hương Cống, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) do điều kiện công việc không cho phép, hoàn cảnh éo le nên chị bị lỡ chuyến xe cuối cùng về quê ăn Tết tại bến xe Giáp Bát.

Cực chẳng đã, chị Kim Anh đã đến gặp và bộc bạch hoàn cảnh của mình với Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 14, với mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ lực lượng.

Sau khi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị Kim Anh, Trung tá Lê Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 14 ( CA Hà Nội) đã xử trí bằng cách giao nhiệm vụ cho Thượng uý Hoàng Minh Trường dùng xe cá nhân đưa chị Kim Anh về quê đoàn tụ với gia đình đêm giao thừa.

Anh Phạm Văn Vụ (Hải Dương)

Những hành động đẹp, nhân văn, giàu tình yêu thương này của các đồng chí CSGT đã được nhân dân, các cấp lãnh đạo biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao. Ảnh: Tạp chí GTVT

Vào khoảng 21h ngày 27/1 (tức 30 Tết), anh Phạm Văn Vụ (SN 1976 ở Đồng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương) đi từ Phú Thọ xuống ga Gia Lâm, Hà Nội đón xe về quê ăn Tết thì thì bị kẻ xấu "cuỗm" sạch hết số tiền dành dụm từ những ngày tháng mưu sinh bằng nghề bốc vác.

Khi phát hiện số tiền dành dụm bị mất trộm, anh Vụ ngồi thất thần ở bến xe Gia Lâm, đôi mặt ướt nhoè vì nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con trào dâng. Chứng kiến cảnh anh Vụ rầu rĩ, trong ánh mắt vô vọng, nhiều người đi đường đã tận tình giúp đỡ để anh nhận được sự giúp đỡ từ lực lượng CSGT số 1 đang túc trực, làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên).

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, một chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 1 ( CA Hà Nội) cho biết: "Sau khi nghe báo cáo từ chỉ huy đội về vụ việc trên, đích thân Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đã chỉ đạo và sắp xếp một chuyến xe chuyên dụng đưa anh Vụ về quê kịp đón giao thừa cùng vợ và 3 con nhỏ đang ngóng trông ở quê nhà".

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus