Thứ bảy, 27/04/2024 | 10:38
RSS

Bửu Ngọc mắc sai lầm, HAGL thua tan nát Viettel tại Hàng Đẫy

Thứ sáu, 09/10/2020, 21:53 (GMT+7)

Trong một ngày hàng thủ liên tục mắc sai lầm, HAGL đã đón nhận trận thua hết sức đậm đà trước chủ nhà Viettel.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 9/10, HAGL làm khách của Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khuôn khổ lượt về V.League tranh ngôi vô địch. Đúng với tích chất của một trận cầu đinh, hai đội nhập cuộc chủ động và sớm uy hiếp khung thành của nhau với những đường lên bóng nguy hiểm.

Những phút đầu trận đấu, cơ hội liên tiếp tới với đội khách HAGL tuy nhiên cả Trần Bảo Toàn và Vũ Văn Thanh đều không thể tận dụng thành công để có thể có được bàn thắng mở tỷ số.

Thi đấu không tốt hơn so với đối thủ, Viettel bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 11 của trận đấu. Xuất phát từ một tình huống phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Hồ Khắc Ngọc chuyền bóng vào trong, tuy nhiên bóng đi xoáy vào trong khung thành khiến cho thủ môn Bửu Ngọc bất ngờ và không thể cản phá.

Sau bàn thua, HAGL đẩy đội hình lên cao, với hướng tấn công chính là bên cánh trái. Tuy nhiên, Bảo Toàn ở cánh này luôn bị theo sát, bên phía đối diện Văn Toàn cũng không thể hiện được những phẩm chất vốn có khi bị đối phương bắt bài.

Giữa hiệp một, cơ hội tới với HAGL khi họ được quả đá phạt từ cự ly 22m, đáng tiếc Lương Xuân Trường đã không tận dụng thành công để giúp đội nhà có được bàn thắng san bằng cách biệt.

Phút thứ 22 của trận đấu, bàn thắng suýt chút nữa tới với đội khách HAGL. Từ tình huống phạt góc của Xuân Trường, Triệu Việt Hưng đã băng cắt thực hiện cú lắc đầu hiểm song Nguyên Mạnh đã bay người để cứu thua ngoạn mục cho chủ nhà Viettel.

Cuối hiệp một, Viettel chủ trương chơi phòng ngự phản công trong khi HAGL miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên khi mà hàng công chưa kịp nổ súng thì hàng thủ của đội bóng phố Núi tiếp tục gây thất vọng khi để đội chủ nhà chọc thủng lưới ở phút thứ 30.

Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Khắc Ngọc treo bóng vào khu vực cấm địa của HAGL và thủ môn Bửu Ngọc đã xử lý không tốt, để bóng tuột khỏi tầm khống chế, để Bruno Cunha dứt điểm ở cự ly gần nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Liên tiếp nhận hai bàn thua, HAGL như bừng tỉnh họ thi đấu vô cùng quyết tâm và cơ hội liên tiếp tới với đội khách áo trắng. Phút thứ 35 của trận đấu. Từ chấm đá phạt bên cánh trái, Lương Xuân Trường tung ra cú sút vô cùng khó chịu, bóng đi xoáy và cuộn về phía khung thành song lần thứ 2 trong trận đấu, Nguyên Mạnh cứu thua xuất thần làm nức lòng các cổ động viên đội chủ nhà.

Trong một thế trận có phần bế tắc, HAGL được hưởng quả phạt ở ngay sát vạch 16m50. Lương Xuân Trường rất khôn ngoan thực hiện nhanh cú đá phạt khi mà Viettel vẫn chưa bố trí xong cách phòng ngự và cơ hội ăn bàn đến với Văn Thanh, hậu vệ Hải Dương nhanh chân dứt điểm và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách.

Cuối hiệp một, hai đội chơi tấn công ăn miếng trả miếng nhưng đẫ không có bàn thắng nào được ghi thêm và hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Viettel.

HAGL thua tan nát Viettel tại Hàng Đẫy với tỷ số 1-4
HAGL thua tan nát Viettel tại Hàng Đẫy với tỷ số 1-4

Hiệp hai của trận đấu tiếp tục chứng kiến sự hiệu quả nơi hàng công của chủ nhà Viettel, trong khi đó câu lạc bộ HAGL vẫn tỏ ra hết sức bế tắc trong những đường lên bóng của mình.

Sau cú sút thiếu chính xác của Vũ Minh Tuấn bên phía đội chủ nhà ở phút thứ 49, Xuân Trường có đường chuyền thuận lợi cho cho Chevaughn Walsh co chân bắn phá từ sát vạch 16m50 nhưng bóng bay vọt xà ở phút thứ 53 của trận đấu.

Trái với sự vô duyên của các chân sút HAGL, Viettel tỏ ra hết sức hiệu quả ở những pha dứt điểm của mình. Tới phút thứ 58, tỷ số được nâng lên 3-1 cho đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng. Trung vệ Quế Ngọc Hải thực hiện cú bấm bóng quen thuộc từ giữa sân và Venancio càn lướt thực hiện cú dứt điểm một chạm dũng mãnh mà cũng tinh tế, hạ gục Bửu Ngọc.

Liên tiếp đón nhận những bàn thua, hàng phòng ngự của HAGL có dấu hiệu bị tâm lý khiến họ tiếp tục bị đội chủ nhà chọc thủng lưới ở phút thứ 61. Do dâng lên quá cao, đội khách đã dính đòn phản công của Viettel. Cú dứt điểm đầu tiên của Bruno Cunha ban đầu không thắng được Bửu Ngọc nhưng thủ thành của HAGL sau đó phạm lỗi với tiền đạo của Viettel khiến đội nhà phải chịu 1 quả 11m. Chính Bruno Cunha thực hiện thành công quả đá phạt đền để gia tăng cách biệt lên 3 bàn cho đội chủ nhà.

Biết trận đấu đã an bài, BHL HAGL đã tung Anh Đức vào sân tào điều kiện cho chân sút này lấy lại cảm giác bóng. Cuối trận, dù Viettel đã giảm nhịp độ trận đấu song HAGL không có nhiều tình đáng chú ý về phía khung thành đối thủ và chấp nhận trắng tay rời sân Hàng Đẫy khi để thua đậm 1-4 trước chủ nhà Viettel.

Hung Nguyen
Theo Đời sống Plus/GĐVN