Thứ năm, 25/04/2024 | 09:27
RSS

Bố dầm mưa dãi nắng bán từng cái ôm lấy tiền chạy chữa bệnh cho con

Thứ năm, 06/04/2017, 06:49 (GMT+7)

Anh Feng Kai, 25 tuổi, người Trung Quốc đã quyết định mặc bộ trang phục hình gấu và xin được bán những cái ôm vì đứa con trai mắc bệnh ung thư.

Cha bán ôm cứu con

Xuất hiện tại quảng trường Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc) tuần vừa qua, anh Feng Kai 25 tuổi đã quyết định mặc bộ trang phục hình gấu và xin được bán những cái ôm nhằm quyên tiền điều trị cho đứa con trai mắc bệnh ung thư

Được biết, con trai của anh Feng Kai bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 2015. Mặc dù người thân đã nhiều lần khuyên nhủ vợ chồng anh từ bỏ hy vọng vì hoàn cảnh gia đình không mấy ổn định, song anh Feng Kai vẫn quyết định nghỉ việc để dành thời gian chữa chạy cho con.

Anh Feng Kai đi bán những cái ôm. Ảnh: Internet

Trong vòng hai năm điều trị, Feng Kai đã phải chi hơn 370,000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho tiền viện phí, kéo theo đó là những khoản nợ nần đè nặng lên đôi vai anh khiến gia đình ngày càng lâm vào cảnh túng quẫn.

Đứng trước tình cảnh này, anh đã quyết định bán đi những cái ôm nhằm tìm lấy chút hy vọng cuối cùng cho con mình. Anh không ngần ngại mặc bộ đồ hình gấu tại chốn đông người, đeo trước ngực tấm biển kể lại tình cảnh gia đình và mong rằng người qua đường có thể giúp đỡ 10 tệ (gần 35 nghìn đồng) cho mỗi cái ôm.

Con trai anh Feng Kai ở bệnh viện. Ảnh: Internet

Dù vậy, trong ba ngày đầu anh Feng Kai đã gặp rất nhiều khó khăn vì chỉ được 7 cái ôm với khoảng 100 tệ, trong khi viện phí của con anh là 1,000 tệ/ngày.

Tuy nhiên, câu chuyện đầy cảm động về gia đình anh đã nhanh chóng được đăng tải lên mạng xã hội Trung Quốc Chỉ trong vòng một ngày, anh đã nhận được hơn 180,000 tệ từ tấm lòng hảo tâm của các cư dân mạng.

Mẹ bán ôm cứu con

Bà mẹ 28 tuổi người Trung Quốc Chen Dejuan hàng ngày cầm tấm biển “10 tệ một lần ôm” cùng cô con gái yếu ớt, đầu không còn một sợi tóc nào kêu gọi lòng thương của mọi người.

Con gái bị bệnh nặng, để sống sót phải thường xuyên đeo máy trợ thở và cần tiền nhập viện nhưng cả hai mẹ con không có đủ chi phí để nhập viện. Bất đắc dĩ, bà mẹ 28 tuổi đã phải bán từng cái ôm với người lạ ở ga tàu điện với mong muốn nhanh chóng kiếm được tiền chữa trị cho con.

Hai mẹ con chị Chen ở ga tàu điện ngầm. Ảnh: CQ News

Đau xót hơn khi biết rằng bé Nana (4 tuổi) hiện đang mắc bệnh ung thư máu với cơ hội chữa khỏi vô cùng mong manh. Theo chia sẻ của chị Chen, từ khi bé Nana phát bệnh, gia đình đã chi trả tiền viện phí lên đến 70 nghìn nhân dân tệ (khoảng 250 triệu đồng).

Sau đó do quá túng thiếu, chị đã phải đi vay mượn khắp nơi nhưng không có khả năng hoàn trả nên dần dà mọi người cũng tìm trách từ chối.

Sau khi được báo chí phát hiện và đăng tải, chị Chen đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Có những người tình nguyện không ôm vẫn gửi chị một số tiền để giúp bé Nana chữa bệnh. Cả hai mẹ con sau đó đã nhận được 600 nhân dân tệ (khoảng 2,1 triệu đồng) từ tiền “bán ôm”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.