Thứ ba, 23/04/2024 | 21:25
RSS

Bí ẩn tập tục banh xác động vật chết để nhét trẻ sơ sinh vào trong

Thứ ba, 04/04/2017, 19:39 (GMT+7)

Theo tập tục này, người ta sẽ bế một bé trai sơ sinh đến bên xác ngựa đen đã chết để nhét vào trong bụng và chuẩn bị cúng bái.

Dư luận tại Mỹ đã vô cùng phẫn nộ trước đoạn video ghi lại cảnh tượng một em bé sơ sinh bị nhét vào trong xác ngựa chết trước sự chứng kiến của toàn bộ dân làng.

Khi con vật bị mổ bụng và moi toàn bộ nội tạng ra ngoài, chỉ còn lại khung xương sườn dính đầy máu thì đám đông xung quanh mới tiến hành kéo mở vết rạch dài trên thân thể chú ngựa để nhét đứa trẻ vào bên trong.

Tập tục nhét trẻ sơ sinh vào xác động vật chết đầy kỳ lạ.

Họ còn cố khép chặt xác ngựa rồi bắt đầu cầu nguyện bằng thái độ thành kính: "Xin hãy dõi theo, hãy bảo vệ đứa trẻ này nhằm giúp nó trở thành một thợ săn giỏi. Đừng để nó sợ hãi bất cứ điều gì".

Lúc này, người đứng đầu của nghi thức sẽ đọc những câu cầu nguyện dành cho đứa trẻ trong khoảng 10 giây và sẽ mở phần da bên ngoài con thú để bế em bé trở ra.

Theo ông, nghi thức này nhằm mục đích cầu nguyện cho đứa trẻ lớn lên sẽ trở thành một người thợ săn giỏi, không biết sợ hãi bất cứ điều gì và được các đấng linh thiêng bảo vệ. Thậm chí, mẹ em bé còn thốt lên vui mừng vì cho rằng thần linh đã chấp nhận che chở cho con trai của họ.

Theo quan niệm, tập tục này sẽ giúp em bé thành thợ săn giỏi. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip về tập tục này được chia sẻ lên Youtube, vô số người xe cảm thấy kinh ngạc vì lần đầu tiên họ được nhìn thấy một tục lệ kỳ cục như thế. Tuy nhiên, không ai biết tập tục này bắt nguồn từ vùng nào của nước Mỹ để xác nhận đầy đủ về ý nghĩa của nó.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus