Trong một ngày mà công làm thủ phá, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận nhìn đối thủ kỵ rơ Indonesia vào chơi trận chung kết một cách không thể đau đớn hơn.
Sau trận hòa 2-2, thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng đã đánh mất chiếc vé tham dự trận chung kết AFF Cup. Trước thất bại đau đớn này, ông đã tuyên bố khả năng chia tay đội tuyển.
Mặc dù để tuột khỏi tay tấm vé vào chung kết, song đội tuyển Việt Nam đã cống hiến cho khán giả những pha bóng nghẹt thở trong trận bán kết lượt về AFF Cup tối 7/12.
Dù đã rất cố gắng thi đấu đến cạn sức ở 2 hiệp phụ nhưng đội tuyển Việt Nam với đội hình thiếu người vẫn không thể vượt qua Indonesia để vào chung kết.
Không phải Công Vinh, Thành Lương - những nhà vô địch AFF Cup, hay Xuân Trường - hạt nhân trong đội hình, huấn luyện viên Hữu Thắng lại để tiền đạo Công Phượng ngồi cạnh trong buổi họp báo mới đây.
Giới chuyên môn nhận xét việc được thi đấu trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình là một lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng sự thực có phải vậy?
Vào tối mai, trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra. Trong lúc này, các cầu thủ đang tỏ ra khá lo lắng vì phải bỏ ra một số tiền không nhỏ.
Khác với trận bán kết lượt đi, ở trận tái đấu vào ngày 7/12 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để có thể khuất phục được đối thủ khó chịu Indonesia.
Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ Indonesia vào tối mai (7/12) trên sân vận động Mỹ Đình, và cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn đã tiết lộ mong muốn của anh.
Lối đá nhạt nhòa, thiếu sáng tạo, tuyến giữa không giữ được bóng, dẫn đến thất bại đau đớn trước đối thủ nhiều duyên nợ. Có lẽ lúc này đội tuyển Việt Nam đang rất nhớ đến tiền vệ tài hoa Nguyễn Tuấn Anh.