Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:13
RSS

Bỏ mức lương 100 triệu/tháng, người đàn ông cùng vợ tạo nên thiên đường hoa hồng

Thứ hai, 24/07/2017, 15:59 (GMT+7)

Từ việc yêu thích những đóa hồng, nữ thạc sĩ 8x tại Hà Nội đã cùng chồng tạo nên một thiên đường hoa hồng trải dài nhiều tỉnh thành.

Từ 100 m2 đất đến hệ thống vườn hồng trải dài

Mỗi buổi sáng chủ nhật, chị Lê Thị Thu Hằng lại ngồi bên trong vườn hồng vạn gốc của mình để... ngắm thành quả lao động mà hai vợ chồng chị đã vất vả tạo ra. Chị Hằng vốn là thạc sĩ nông nghiệp sinh năm 1987 tại Gia Lâm.

chị Lê Thị Thu Hằng

Chị Lê Thị Thu Hằng hiện đang là chủ của hệ thống vườn hồng rộng ở Hà Nội. 

Vốn là dân nghiên cứu cây cối lại thêm máu kinh doanh từ nhỏ nên ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường chị vừa học vừa trồng cây để... bán. Thế nên, trước khi trồng hoa hồng, chị có 100m2 đất liên kết với Viện nghiên cứu rau - hoa - quả TW để trồng đủ các loại như: cây cảnh, cây công trình, cây trang trí ban công,... Nhưng chỉ đến khi chị được nhờ chăm sóc hộ một gốc hồng ngoại trong gần 1 năm thì niềm đam mê hoa hồng bắt đầu nảy nở. 

"Lúc đó, trong chuyến đi TP.HCM tôi tìm gặp được anh Hai Bích - chủ cơ sở hoa lan nổi tiếng ở Sài Gòn. Anh đã chia sẻ quá trình khởi nghiệp của bản thân. Đồng thời, anh không quên nhắc nhở tôi rằng làm gì thì cũng phải xuất phát từ đam mê, từ tinh thần hăng say lao động không biết mệt mỏi và hơn ai hết là cần sự chuyên nghiệp, tập trung. Anh Hai Bích khuyên tôi hãy tìm lấy một cây yêu thích để theo đuổi chứ không nên làm dàn trải, không lan man. Khi quyết làm thì làm cho đến cùng". 

vườn hoa hồng

Vườn hoa hồng của chị Hằng đủ các giống hồng nội và ngoại. 

Kể từ đó, ngoài công việc chính ở cơ quan, chị dồn toàn bộ thời gian, tiền bạc và công sức cho việc chọn và nhập cây giống. Sau đó, chị  trồng khảo nghiệm, đánh giá, tuyển chọn giống hoa hồng phù hợp trong điều kiện thuần dưỡng và nhân giống ở Gia Lâm. Mỗi giống hồng từ khi nhập về đến khi nhân giống thương mại thành công, chị mất khoảng 9 tháng.

Làm được một thời gian, kết quả rất khả quan, từ 100m2 đất liên kết ban đầu, chị mở rộng liên kết lên 1ha.

Chị Hằng cho biết nguồn vốn mua giống đều có sư giúp sức của chồng. Chồng chị sẵn sàng bỏ tiền lương của mình để vợ đặt mua những giống hoa hồng ngoại đắt đỏ từ bên nước ngoài về. Mua được về trồng và nhân giống thương mại thành công thì bán cây con. Cuối cùng tiền đó lại để đầu tư mua giống mới.

Vườn hồng của chị Hằng

Vườn hồng của chị Hằng đang được mở rộng ở nhiều tỉnh.

Không dừng lại ở 100m2 các giống hoa hồng được trồng kín ở khu vườn 1ha ấy chị mở rộng ra các vườn khác do nhận thấy xu hướng chơi ho hồng ở Việt Nam bắt đầu nở rộ, thị trường này cực kỳ tiềm năng do các nhà phân phối có thể cung cấp được số lượng lớn cây giống hoa hồng nội và ngoại rất hạn chế.

Từ đó, chị tiếp tục tự mày mò thuê thêm 1ha đất ở Mê Linh (Hà Nội) để trồng và nhân giống các loại hoa hồng.

Bỏ lương 100 triệu về trồng hoa cùng vợ

Chuyện bỏ cơm, cả đêm không ngủ cứ nghiên cứu tài liệu, ghi chép... chồng thương chị nên muốn xin nghỉ để về đỡ đần vợ trong viejc quản lý. Nhưng, anh chị lại vướng phải sự phản đối kịch liệt của hai bên gia đình.

hoa hồng

Khi chồng chị muốn nghỉ việc để giúp đỡ vợ, cả hai đã bị gia đình phản đối. 

"Anh ấy làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài lương mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Bố mẹ hai bên nội ngoại ai cũng tự hào. Đùng một cái anh ấy bảo nghỉ việc để về trồng cây, bán cây giúp vợ thì chẳng có bố mẹ nào đồng ý cả. Nhưng nghĩ thương vợ, thấy vợ đam mê nên anh ấy giấu bố mẹ, quyết tâm nghỉ việc, hai vợ chồng âm thầm ủng hộ nhau làm".

Khi trồng vườn hồng ở Gia Lâm, Mê Linh thành công, khách hàng ổn định và có nguồn thu nhập kha khá, vợ chồng chị mới dám về báo cáo chuyện chồng chị đã nghỉ việc ở công ty từ lâu. Cũng may, lúc đó bố mẹ hai bên hiểu ra và ủng hộ hai vợ chồng chị tiếp tục làm.

Theo đó, chị tiếp tục mở rộng diện tích ở các tỉnh như Bắc Ninh, Mộc Châu (Sơn La), Hoà Bình,... Tổng cộng diện tích trồng hoa của chị lên tới 6 ha, với 500 giống hoa hồng ngoại, 100 giống hoa hồng nội (tính ra khoảng 100.000 gốc hoa hồng), số tiền bỏ ra lên tới 6 tỷ đồng. Giờ chị cung cấp một lượng lớn giống hoa cho các khu du lịch khu sinh thái, là nơi cho sinh viên nghiên cứu. Ngoài ra, chị còn bán lẻ cho các gia đình thích trồng hoa.

 giống hoa hồng

Hiện tại, vườn hồng của chị hằng có đủ các loại giống hoa hồng. Ảnh: Vietnamnet

"Nhiều người hỏi tôi sao không thuê đất trồng ở Hà Nội thôi cho tiện quản lý. Nhưng thực ra, tôi muốn trồng thử nghiệm ở nhiều nơi để có sự đánh giá, đối chiếu khả năng sinh trưởng của các giống ở những vùng khí hậu khác nhau, từ đó tìm ra quy luật phát triển và điều kiện thích ứng của mỗi giống, làm cơ sở cho việc bố trí giống phù hợp cho mỗi vùng.

Mà khách hàng cũng phân bố ở khắp các tỉnh khác nhau, nên trồng ở nhiều tỉnh cũng thuận tiện hơi cho việc vận chuyển cây", chị Hằng nói. Chị đang chuẩn bị trồng thêm các vườn hồng khác ở Sapa (Lào Cai) và Đà Lạt (Lâm Đồng) nên sắp tới, diện tích và số lượng còn tăng nữa.

Vườn hoa hồng cổ quý hiếm tại Hà Nội. Nguồn: HTV9

Q.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN