Thứ ba, 23/04/2024 | 20:35
RSS

Bé 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi gửi ở nhà trẻ tư: Bệnh nhi đã có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ tư, 04/01/2017, 16:21 (GMT+7)

Sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc, hiện tình trạng sức khỏe của bé gái bị chấn thương sọ não khi gửi ở nhà trẻ tư hiện đã biến chuyển. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết khả năng phục hồi trong tương lai rất khó nói trước.

Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi được gửi tại nhà trẻ tư, ngày 4/1, bác sĩ Võ Hữu Hội, Trưởng khoa Hồi sức Nhi – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi N.T.T.N. (13 tháng tuổi, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã có những chuyển biến tích cực.

Được biết, bác sĩ Hội là người điều trị trực tiếp cho cháu Ngân kể từ lúc nhập viện vào ngày 23/12.

"Sau hơn 10 ngày điều trị, hiện em bé đã hồi tỉnh, tự thở tốt mà không cần sự hỗ trợ của máy thở. Cháu đã nhận thức được 1 số điều xung quanh như bố mẹ.

Nửa thân người gồm tay, chân trái cháu đã hoạt động được nhưng vẫn còn yếu", bác sĩ Hội thông tin.

Theo Trưởng khoa Hồi sức Nhi, dù sức khỏe bệnh nhân đã có tiến triển nhưng đây vẫn là ca bệnh vô cùng phức tạp. 

"Tình trạng hiện nay của cháu là tín hiệu đáng mừng nhưng chưa thể khẳng định được điều gì. Chúng tôi vẫn tiên lượng xấu về ca bệnh của cháu Ngân.

Cháu bị chấn thương sọ não nên có thể di chứng, nhiều vấn đề khác thuộc diện nguy hiểm. Khả năng cháu hồi phục trong tương lai cũng rất khó nói trước", bác sĩ Hội lo lắng.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, anh Nguyễn Duy Tuấn (bố của cháu N.) cũng cho biết hay vào ngày 2/1, cô Đ. cùng chồng cũng đã gọi điện đến số điện thoại của gia đình anh để giải thích vụ việc và hỏi han tình hình sức khỏe của cháu N.

Đồng thời cũng mong gia đình anh Tuấn bỏ qua mọi chuyện và chung tay chăm sóc cháu N. với lý do cô Đ. cũng không biết vì sao cháu N. lại bị như thế và bản thân cũng rất quý mến cháu N.

Về phía gia đình anh Tuấn, những ngày gần đây, ngoài việc 2 vợ chồng thay phiên nhau vừa đi làm, vừa trông con, anh cũng nhờ người thân gửi đơn đến các cơ quan chính quyền mong điều tra làm rõ vụ việc.

“Con tôi được trông nom tại cơ sở đó, không có lý gì mà cô Đ. và chồng cô ta không biết một tý gì. Tôi mong cơ quan chính quyền nhanh chóng làm rõ nguyên nhân để trả lại công bằng cho con gái tôi”.

Như thông tin chị Nguyễn Thị Vân Trang (mẹ cháu N.) cho biết, trước đó ngày 23/12/2016, cháu N. được đưa đến điểm trông giữ trẻ tại của cô N.T.A.Đ (phường Lê Hồng Phong, Quảng Ngãi).

Đến trưa cùng ngày, thấy cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường nên cô Đ. cùng chồng là anh V. đưa cháu N. đến bệnh viên Đa khoa Quảng Ngãi trong tình trạng nguy kịch và thông báo với bác sĩ là cháu N. bị sặc thức ăn.

Cháu bé bị chấn thương sọ não

Cháu N. đang được tích cực điều trị ở bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

Sau khi sơ cứu, nhận thấy tình trạng cháu N. không chuyển biến nên bác sĩ đã yêu cầu cô Đ. Cho cháu nhập viện để điều trị. Tuy nhiên cô Đ. nhất quyết không đồng ý cho cháu N. nhập viện mà cùng chồng đón cháu N. về nhà.

Trước tình hình này, các bác sĩ điều trị tại BV Đa khoa Quảng Ngãi đã yêu cầu cô Đ. viết bản cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu cháu N. được đưa về mà có chuyện gì xảy ra.

“Đến 16h cùng ngày, cô Đ. Điện thoại cho chồng tôi là là Nguyễn Duy Tuấn đến đón con. Đến nơi, chồng tôi phát hiện con mình bị tím tái khắp người, sốt và méo miệng. Chồng tôi đã nhanh chóng đưa con đến phòng khám đa khoa P.H (Quảng Ngãi) để cấp cứu”, chị Trang chia sẻ.

Bé gái bị chấn thương sọ não 2

Các bác sĩ cho biết hiện tại sức khỏe của cháu N. vẫn còn rất yếu.

Tại đây, tình trạng sức khỏe của cháu N. được nhận định là rất nguy kịch nên anh Tuấn được các bác sĩ hướng dẫn chuyển lên tuyến trên (cụ thể là BV Đa khoa Quảng Ngãi) để điều trị.

“Tại BV Đa khoa Quảng Ngãi, vợ chồng tôi hoảng hốt khi được các bác sĩ quát và bảo rằng “sao lúc trưa tình trạng của cháu như vậy không cho nhập viện luôn mà bây giờ đến mức này mới cho nhập viện”.

Hai vợ chồng tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì các bác sĩ đưa cho chúng tôi xem một biên bản cam kết chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu như con tôi có mệnh hệ gì.

Đến lúc này chúng tôi mới biết trước đó cô Đ. đã đưa cháu đến đây nhưng không đồng ý cho cháu nhập viện và viết giấy tự nhận là mẹ xin chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nếu cháu không nhập viện”.

cháu bé bị chấn thương sọ não 2

Anh Nguyễn Duy Tuấn mong muốn sự việc được làm sáng tỏ. Ảnh: L.Đ.D.

Cháu N. được đưa vào phòng để làm một số biện pháp cấp cứu tuy nhiên do sức khỏe cháu quá yếu nên phía BV Đa khoa Quảng Ngãi đã chuyển cháu ra bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Qua kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, các bác sĩ cho biết cháu N. bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm trong não, tụ máu bầm cột sống và bị liệt 1 bên.

“Đến ngày 26/12, tình trạng con tôi chuyển biến theo chiều hướng xấu đi khi não bị phù, suy hô hấp nặng, khả năng sống rất thấp.

Do con tôi không thể thở oxy được như khi mới nhập viện nên các bác sĩ buộc phải can thiệp sâu hơn cháu mới hô hấp được”, chị Trang nghẹn ngào.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Trang đã gửi đơn trình báo lên Công an phường Lê Hồng Phong (nơi xảy ra vụ việc), Công an phường Trần Hưng Đạo (nơi gia đình đang sinh sống và công an TP. Quảng Ngãi với mong muốn làm rõ vụ việc.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus