Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:46
RSS

Xót xa những vụ trẻ bị bạo hành tàn nhẫn thời gian qua

Thứ sáu, 04/11/2016, 11:48 (GMT+7)

Thời gian qua đã xảy ra không ít vụ việc trẻ bị bạo hành bởi chính người thân hoặc giáo viên mầm non khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trẻ mầm non bị đá vào người khi đang ngủ

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip dài 3 phút với nội dung trẻ bị bạo hành, ghi lại cảnh giáo viên mầm non liên tiếp đổ sữa vào miệng khi trẻ uống sữa chậm. Thậm chí, khi sữa vương ra miệng cô còn dùng khăn lau đầy thô bạo khiến miệng trẻ bị xước. Đó là chưa kể, trong lúc các con ngủ, cô còn dùng chân đá mạnh khi có em nằm chưa đúng vị trí.

Theo xác minh của báo Infonet, vụ việc xảy ra ở trường Mầm non Cầu Vồng (phường Dương Nội – quận Hà Đông – Hà Nội). Chị N.T.H - mẹ của bé D.H.T (xuất hiện trong clip) cho hay: “Thiết nghĩ, cô giáo quá cục cằn. Ngay cả tình yêu và sự kiên nhẫn với trẻ mà cô còn không có thì cô không nên làm giáo viên mầm non. Hiện tại tôi đã cho con nghỉ học tại lớp học này”.

Một cảnh trong clip trẻ bị bạo hành ở trường mầm non

Một cảnh trong clip trẻ bị bạo hành ở trường mầm non. Ảnh Infonet

Trao đổi với vụ việc, cô Bùi Thị Cẩm Nhung – chủ cơ sở mầm non Cầu Vồng (Hà Đông) cho hay: “Để xảy ra sự việc này, cơ sở mầm non của tôi cũng thấy rất tiếc. Thực chất đây là lỗi của giáo viên khi cô có thái độ chưa hợp lý với các con. Bản thân chủ cơ sở như tôi cũng có trách nhiệm khi quản lý chưa chặt chẽ.

Sự việc này, cơ sở đã làm báo cáo với phòng giáo dục quận Hà Đông và các cơ quan ban ngành. Đồng thời, chúng tôi cũng đã đến gia đình xin lỗi phụ huynh. Cô giáo xuất hiện trong clip được phụ huynh phản ánh là cô Nguyễn Thị Tuyên – giáo viên lớp mẫu giáo lớn của cơ sở. Hiện tại, tôi với vai trò là chủ cơ sở mầm non đã cho đình chỉ công tác với giáo viên này”.

Giáo viên mầm non tát mạnh vào mặt trẻ

Vào khoảng cuối tháng 10 vừa qua, dư luận xôn xao vì một đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh giáo viên mầm non dùng tay tát mạnh vào miệng một đứa bé. Theo đó, đoạn clip trẻ bị bạo hành dài khoảng 50 giây, ghi lại cảnh một giáo viên mầm non dùng tay tát mạnh vào miệng trẻ mặc cho em bé đang gào khóc thảm thiết.

Chiều 25/10, trao đổi với báo VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè xác nhận, đoạn clip là có thật và xảy ra trên địa bàn huyện tại trường mầm non thị trấn Cầu Kè. Theo tìm hiểu, nữ giáo viên này tên Nguyễn Thị Trúc Ly, vừa chuyển về công tác tại trường mầm non thị trấn Cầu Kè theo chế độ luận chuyển định kỳ 2 năm của ngành giáo dục.

Trẻ mầm non bị bạo hành là vấn đề khiến dư luận bức xúc

Trẻ mầm non bị bạo hành là vấn đề khiến dư luận bức xúc. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Lương Lương Minh – Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè, sau khi nắm được thông tin vụ việc trên, phòng đã thành lập tổ kiểm tra và Ly đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình nên nữ giáo viên này đã bị đình chỉ công tác và đang chờ kết luận điều tra từ công an huyện. Được biết, nhóm trẻ cô Ly trông giữ có 31 bé (độ tuổi từ 25 – 36 tháng tuổi).

Bé trai bị bố ruột và mẹ kế hành hạ như kẻ thù

Liên quan đến sự việc cháu Nguyễn Ngọc Đ. (12 tuổi, học sinh Trường Ngô Văn Sở, TP Lào Cai) bị bố và mẹ kế bạo hành phải nhập viện trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên vùng mặt, đầu, vai, mông, mạng sườn và đầu gối, báo pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Gia Chiến (Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lào Cai).

Ông Chiến cho biết, cơ quan công an TP Lào Cai đã tiếp nhận thông tin của gia đình nạn nhân và đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc trên. Nói về tình trạng sức khỏe của cháu bé bị đánh, ông Chiến cho hay: “Vết thương bị đánh gây đa chấn thương phần mềm, gò mái trái, hai đầu gối, hai bên mông sườn và vai trái”.

Trẻ bị bạo hành hiện được chăm sóc ở nhà ngoại

Trẻ bị bạo hành hiện được chăm sóc ở nhà ngoại. Ảnh minh họa

Trước đó vào ngày 22/10, sau khi sang nhà ông bà ngoại chơi về thì bị mẹ kế bắt phạt đứng ngoài cửa không cho vào nhà từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Từ sáng đến chiều 23/10, cháu Đ. liên tục bị mẹ kế dùng dép đánh vào mặt, vào đầu; túm tóc đập vào tường, lôi vào nhà vệ sinh dội nước lên người.

Sau đó, mẹ kế tiếp tục dùng chày đập đá đánh vào đầu gối, vào mông, vai, mạng sườn. Đến tối 23/10, khi bố đẻ về nhà thì cháu Đ. lại bị bố dùng chày đập đá đánh vào mông. Phải đến ngày 25/10, khi Đ. bị ngất ở trường vì đói lả và thương tích thì cô giáo và nhà ngoại của bé mới phát hiện vụ việc.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus