Thứ tư, 24/04/2024 | 22:19
RSS

Bé trai lớp 7 bị bố ruột và mẹ kế đánh đập tàn bạo như kẻ thù

Thứ năm, 27/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Trẻ bị bạo hành phải nhập viện sau khi bị bố ruột và mẹ kế dùng chày đập đá liên tục đánh vào đầu gối, mông, vai, mạng sườn,…

Theo những tin tức mới nhất trên báo VOV, 8h sáng ngày 26/10, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận trường hợp trẻ bị bạo hành là bé trai N.N.Đ, sinh năm 2004 với nhiều vết bầm tím trên vùng mặt, đầu, vai, mông, mạng sườn và đầu gối. Bé Đ hiện là học sinh lớp 7, đang theo học tại một trường THCS ở thành phố Lào Cai.

Hai bên mông của trẻ bị bạo hành bầm tím sau trận đòn roi

Hai bên mông của trẻ bị bạo hành bầm tím sau trận đòn roi. Ảnh Vnexpress

Theo lời kể của bé Đ, vào ngày 22/10, sau khi sang nhà ông bà ngoại chơi về bị mẹ kế bắt phạt đứng ngoài cửa không cho vào nhà từ 22h30 đến 5h sáng hôm sau. Từ sáng đến chiều 23/10, bé liên tục bị mẹ kế dùng dép đánh vào mặt, vào đầu; túm tóc đập vào tường, lôi vào nhà vệ sinh dội nước lên người. Sau đó, mẹ kế tiếp tục dùng chày đập đá đánh vào đầu gối, vào mông, vai, mạng sườn.

Đến tối 23/10, bố đẻ bé Đ về nhà một lần nữa dùng chày đập đá đánh vào mông bé. Đến 25/10, gia đình bên ngoại của bé Đ là cậu và bà ngoại nghe thông tin từ những người bạn cùng lớp mới biết bé bị đau chân không thể đi học. Sau khi tìm hiểu sự tình, gia đình bé đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Bác sĩ Phạm Ngọc Sâm, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai - người trực tiếp điều trị cho trẻ bị bạo hành cho biết, sự việc xảy ra gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý bé Đ. Được biết bé Đ cùng bố đẻ về ở chung với mẹ kế từ năm lên 6 tuổi. Theo người nhà bên ngoại, bé Đ trước đó đã từng nhiều lần bị mẹ kế đánh.

Hiện cậu bé bị bạo hành đang được điều trị tại bệnh viện

Hiện cậu bé bị bạo hành đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh VOV

Hiện, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình bé Đ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp trẻ bị mẹ kế đánh đập tàn bạo dẫn tới phải nhập viện. Trước đó vào ngày 19/8, báo VietNamNet từng đưa tin một cô bé 7 tuổi ở Tây Ninh được phát hiện trong tình trạng đôi mắt sưng húp, bầm tím, hai bàn tay có nhiều vết bỏng.

Bé gái đó là cháu Nguyễn Thị Lan Chi (7 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Khi nhập viện, Chi có triệu chứng đau đầu, thái dương trái sưng nề, đôi mắt bị sưng húp, bầm tím nên bệnh viện đã tiến hành chụp CT, bước đầu chưa phát hiện tổn thương não nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Trước đó 4 ngày, cô bé được một đội tình nguyện của TP Tây Ninh phát hiện tại lớp học tình thương trong tình trạng mệt mỏi, mặt bị sưng nên đã tới hỏi sự tình. “Chi nói bị mẹ kế đánh vào mặt, còn vết bỏng ở tay là do người mẹ này chích tàn thuốc vào. Kiểm tra khắp người cô bé, chúng tôi còn thấy có nhiều thương tích khác” – Đội trưởng đội tình nguyện nói và cho biết thêm, Chi còn dặn đừng kể cho ba cháu nghe nếu không sẽ còn bị đánh nặng thêm.

Từng có nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành bởi người thân gây bức xúc dư luận

Từng có nhiều trường hợp trẻ bị bạo hành bởi người thân gây bức xúc dư luận. Ảnh VietNamNet

Đội tình nguyện đã trình báo sự việc Công an xã Thanh Điền và yêu cầu mẹ kế của bé là Lê Thị X. (33 tuổi) đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, người phụ nữ lý giải, các vết thương là do Chi bị té ngã khi chơi đùa và gia đình cũng không có tiền đưa đi viện. Sau đó, các thành viên của đội tình nguyện đã góp tiền đưa Chi tới BV thăm khám.

Theo thông tin có được, bà X. và bố bé Chi có với nhau một đứa con chung 2 tuổi. Đội tình nguyện cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng địa phương để tìm hướng giải quyết vụ việc, nếu đúng xảy ra trường hợp trẻ bị bạo hành thì phải có sự can thiệp sớm của cơ quan chức năng.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời Sống Plus