Thứ sáu, 19/04/2024 | 09:52
RSS

Bố cháu bé 8 tuổi bị bác sát hại: 'Hung thủ vẫn mời tôi ăn ngô sau khi gây án'

Thứ năm, 25/04/2019, 20:11 (GMT+7)

Nhận được tin báo con mất tích, anh Trinh lập tức đến nhà hung thủ tìm, đối tượng nói không biết, sau đó còn mời anh Trinh ăn ngô.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Nơi phát hiện thi thể cháu Tr.

Ngày 25/4, công an đang tạm giữ nghi can Vũ Huy Toản (41 tuổi, trú tại thôn 4, xã Thuỷ Xuân Tiên) để điều tra về hành vi sát hại cháu ruột của vợ là Nguyễn Hữu Tr. (SN 2011, trú tại thôn Gò Cáo, xã Thuỷ Xuân Tiên).

Cái chết tức tưởi của cháu Tr. khiến người thân đau đớn đến gục ngã, dư luận tại địa phương bàng hoàng. Sau khi vụ án mạng xảy ra, PV đã về địa phương chia buồn cùng gia đình nạn và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Chiều nay, người thân và hàng trăm người dân địa phương đã tổ chức tang lễ, tiễn đưa cháu bé về nơi an nghỉ cuối cùng. Nước mắt và những tiếng gào khóc đau đớn khiến cả làng quê não nề, ai oán.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Rất đông người dân đến hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Người thân đau đớn trước cái chết tức tưởi của cháu Tr.

Anh Nguyễn Hữu Trinh (SN 1985, bố cháu Tr.) dù là người đàn ông mạnh mẽ nhưng trước nỗi đau quá lớn khiến anh như điên dại. Anh khóc nghẹn gọi tên đứa con trai bé bỏng vắn số. Anh bảo, con anh chẳng có tội tình gì không hiểu hắn (Toản) lại nỡ ra tay dã man như vậy.

Theo lời kể của anh Trinh, trưa ngày 24/3 con trai còn sang ăn cơm ở gia đình đối tượng Vũ Văn Toản (hung thủ sát hại cháu Tr.). Sau đó hơn 13h chiều con anh cùng con gái đối tượng Toản chở nhau đi học. Khi đi được 1 đoạn, đối tượng Toản đi xe máy theo và nói sẽ chở cháu Tr. đi học để con gái đi mua phấn viết bảng.

Đến 16h30 ngày 24/4, khi vợ anh Trinh ra trường đón con nhưng không thấy, ngay lập tức gọi điện về cho anh Trinh. "Nhận được điện thoại tôi lập tức phóng xe đi tìm con. Người đầu tiên tôi tìm chính là Toản vì trưa con tôi ăn cơm ở đó. Khi gặp Toản ở bãi ngô tôi có hỏi cháu Tr. đâu và Toản nói không biết, sau đó hắn còn mời tôi ăn ngô", anh Trinh kể lại.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Anh Trinh (áo đen) bố của cháu Tr.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Khoảng 17h thi thể cháu Tr. được đưa đi chôn cất.

Cháu 8 tuổi bị bác rể sát hại dã man ở Hà Nội
Đông đảo người dân tiễn đưa cháu Tr. về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau khi Toản nói không biết cháu Tr. ở đâu, anh Trinh và người thân đã tá hỏa đi tìm đồng thời báo cơ quan chức năng. Một người dân sinh sống gần nhà anh Trinh cho biết, tối 24/4 khoảng 200 - 300 người trong 3 thôn đi tìm cháu thông đêm nhưng vẫn không thấy đâu. Các thanh niên, đàn ông thì xuống ao, mương, sông mò tìm còn phụ nữ đi lên đồi vào các vườn cây ăn quả, vườn ngô để tìm.

Tới 9h sáng sáng nay (25/4), lực lượng công an huyện Chương Mỹ dẫn giải Toản về nhà thì phát hiện thi thể cháu bé bị bỏ trong bao tải buộc chặt, chôn trong đống gạch đá ở góc vườn.

Theo ông Phương (một người tham gia tìm kiếm cháu Tr.) cho biết, ở địa phương Toản không gây hiềm khích với ai nhưng hai vợ chồng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng hơn 1 năm nay Toản ít về căn nhà ở thôn 4 (nơi sát hại cháu bé) để ở, mà chủ yếu về đây chăn nuôi gà, lợn. Hàng ngày Toản sinh sống ở bên nhà vợ ở tại Gò Cáo (xã Thuỷ Xuân Tiên).

Đại diện Công an xã Thủy Xuân Tiên (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, ở địa phương đối tượng Toản có vấn đề về thần kinh và đang được hưởng chế độ trợ cấp 550.000 đồng/tháng. Vị đại diện công an xã cho biết thêm, ở địa phương hoàn cảnh gia đình đối tượng Toản tương đối khó khăn, gia đình đối tượng Toản thuộc diện hộ nghèo của xã.

Toản gần như không biết lo toan gì, mọi việc trong gia đình đều do một tay vợ Toản gánh vác. Vợ Toản làm công ty may ở địa phương, lương tháng được khoảng 4 triệu, trong khi phải nuôi đến 3 người con ăn học. 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN