Chủ nhật, 28/04/2024 | 02:17
RSS

Bị nói đi khách nghìn đô, yêu shark Bình vì tiền, đáp lại Phương Oanh cho biết có thu nhập chẳng kém đại gia

Thứ tư, 26/04/2023, 15:57 (GMT+7)

Trước nghi vấn yêu Shark Bình vì tiền và góc khuất 'đi tour giá 50 nghìn đô', Phương Oanh tiết lộ cô biết cách kiếm tiền từ chính sức lao động của mình chứ không như lời đồn.

Phương Oanh và Shark Bình công khai chuyện yêu đương từ tháng 8 năm 2022. Kể từ đó cho đến nay, cặp đôi liên tiếp gặp phải sóng gió, bị chỉ trích nặng nề, thậm chí dính vào nhiều lời đốn đoán tiêu cực. Không ít người cho rằng nữ diễn viên yêu Shark Bình vì tiền, thậm chí có tin đồn cô từng "đi tour giá 50 nghìn đô".

Thời gian gần đây, cư dân mạng còn liên tục lan truyền những đoạn clip ngắn quay lén Phương Oanh cùng bạn trai ăn uống tại các quán xá, nhà hàng hay đôi lúc họ có những cử chỉ quan tâm nhau. Điều này đã khiến cô vô cùng bức xúc và buộc phải lên tiếng đính chính những thông tin về bản thân. 

Ngày 24/4, chia sẻ với Tạp chí chi thức trực tuyến Zing, Phương Oanh bày tỏ sự bức xúc, cho biết tình trạng bị chụp, quay lén kéo dài suốt 8 tháng qua và, ảnh hưởng nhiều tới tinh thần của cô. Nữ diễn viên nhiều lần muốn muốn nhờ pháp luật xử lý nhưng không biết người quay chụp lén là ai.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh Shark Bình và Phương Oanh đi ăn cùng vài người bạn đã được đăng tải lên MXH và lan truyền một cách mạnh mẽ. Ảnh chụp màn hình. 

“Tôi cảm thấy bản thân đang mất dần quyền cơ bản của con người. Tôi nhiều lần tự hỏi người nổi tiếng có được bảo vệ hay không. Hành vi lăng mạ, xúc phạm thậm tệ và chia sẻ những video không được sự cho phép của người bị quay cũng là vi phạm. Tại sao họ cướp đi quyền con người của tôi như vậy. Tôi tưởng bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua tình trạng đó nhưng nhiều lúc thấy sức chịu đựng của mình đến giới hạn", Phương Oanh chia sẻ với Zing.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Tạp chí điện tử Saostar, Phương Oanh thừa nhận cô thấy áp lực và đau đớn khi đến cả người thân, gia đình cũng bị kéo vào vòng thị phi, phải chịu những lời chỉ trích nặng nề. Nữ diễn viên khẳng định cô vẫn sống chuẩn mực, vẫn ý thức được mình là nghệ sĩ nên chưa làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Nhưng Phương Oanh thấy mình ngày càng bị ghét bỏ vì những video bị quay lén rồi cắt ghép tung lên mạng.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn hiếm hoi chia sẻ về nghi vấn yêu Shark Bình vì tiền và góc khuất "đi tour giá 50 nghìn đô". Phương Oanh cho biết từ ngày còn làm model, cô vẫn chọn những show chỉ từ hơn 100-300 nghìn đồng thay vì những lời mời ngồi cà phê, ăn tiệc với mức giá lên đến hàng nghìn đô. Sau này khi trở thành diễn viên truyền hình, ngoài thu nhập qua "màn ảnh", cô còn làm thêm công việc kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản ... Cộng với tiền quảng cáo do nhãn hàng chi trả, Phương Oanh dư dả để trang trải cuộc sống mỗi tháng.

Phương Oanh cho biết bản thân thu nhập 1-2 tỷ đồng/tháng không khó đáp lại tin đồn "đi khách nghìn đô" và yêu sharrk Bình vì tiền. Ảnh: FBNV.

"Tôi tự chủ được kinh tế và thậm chí có mức thu nhập không hề nhỏ, người giàu khi chọn 'nửa kia' họ cũng đủ nhận thức để biết người ta đến với mình vì cái gì mà. Mọi người nói nếu không yêu đại gia thì lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu lắm thế, nhưng thu nhập nhiều năm gần đây 1-2 tỷ mỗi tháng là điều bình thường, vì tôi là người chăm chỉ, yêu làm việc và biết cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình từ những năm 18 tuổi", Phương Oanh giải thích trên Tạp chí điện tử Saostar. 

Về chuyện bị gạ gẫm và những tin đồn xoay quanh việc cô "đi tour", Phương Oanh nói: "Tôi có đọc những bài viết trên các hội nhóm, họ đồn tôi đi khách với giá này giá kia. Thậm chí trong suốt 8-10 năm qua, tôi liên tục nhận tin nhắn, lời mời về việc này với mức giá từ 20-30 nghìn đô, thậm chí 50 nghìn đô cũng có.

Nhưng như tôi đã đề cập, ngoài công việc diễn xuất, tôi còn biết tự kiếm tiền thêm nhờ kinh doanh mỹ phẩm, bất động sản nên 1-2 tỷ mỗi tháng đôi khi không khó. 

Đối với tôi từng đó là đủ, thậm chí dư dả, và bản chất của tôi từ trước đến nay không bao giờ có suy nghĩ phải kiếm tiền bằng cách đánh đổi nhân phẩm. Tôi có đánh đổi, nhưng là thanh xuân, xương máu của mình để lăn xả cho những vai diễn của tôi. Còn bạn thử nghĩ mà xem, nếu chọn cám dỗ thì phải giữ cho thân thể nuột nà chứ sao lại chọn lặn lội ở những bối cảnh nơi rừng thiên nước độc để tàn phá nhan sắc, làn da rám nắng, sẹo lồi sẹo lõm đầy mình như hiện tại?"

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại