Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:44
RSS

Bị mắng vì nghiện chơi game, bé trai 14 tuổi uống thuốc trừ côn trùng tự tử

Thứ bảy, 23/10/2021, 14:01 (GMT+7)

Ham mê chơi game, người thân phát hiện trách mắng khiến bé trai 14 tuổi uống thuốc trừ côn trùng tự tử và hiện ở tình trạng hôn mê sâu tại bệnh viện Nhi đồng TP.

Bé trai 14 tuổi trầm cảm, uống thuốc trừ côn trùng tự tử vì ham game online

Bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại BV Nhi đồng TP. (Ảnh: fanpage BVNĐTP)

Trên fanpage của bệnh viện Nhi đồng TP (HCM) mới đăng tài 1 bài viết về hoàn cảnh 1 bé trai 14 tuổi ham game online, bị dì và mẹ phát hiện dẫn đến trách mắng, những cuộc cãi vã xảy ra. Do dễ dàng bị quật ngã bởi những tư tưởng giết chóc - bạo lực mà nền tảng game online đã gặm nhấm, đục khoét tâm hồn em từng ngày, nên dẫn đến tình trạng trầm cảm. Và cậu bé 14 tuổi đã tự kết liễu đời mình bằng chai thuốc trừ côn trùng hoạt chất Abamectin. 

Chỉ 10 phút sau, em sùi bọt mép, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê. Sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Rất may không bị tử vong, thế nhưng  hiện em vẫn trong tình trạng phù não nhiều, hôn mê sâu. Cụ thể bài viết do BS Nguyễn Cát Phương Vũ (Nick Nguyễn) đăng tải trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng TP với nội dung như sau: 

“Cậu học sinh ngưỡng cửa vào đời, là con trai một và từng rất ngoan..

Tuổi 14 ham game online, rồi dịch dã buộc giam chân và cậu bé phải học online tại nhà. Cơn mê như được chắp cánh, mỗi lần xin mẹ tiền nạp 3G học, cậu xin lố, rồi nhím tí nạp card chơi game. Như cá gặp nước, như một thói quen, cậu xin ngày mỗi nhiều, cáu gắt và giết thời gian hơn vào những cuộc vui. 

Người dì chung nhà vô tình phát hiện và mách mẹ, những trận cãi vã lớn tiếng bắt đầu, dần dần xé nát và dày vò tinh thần của đứa trẻ vốn đang tuổi suy nghĩ non nớt, nay lại u ám hơn và dễ dàng bị quật ngã bởi những tư tưởng giết chóc - bạo lực mà nền tảng game online đã gặm nhấm, đục khoét tâm hồn con từng ngày..

Chuyện gì đến cũng đến, chiều một ngày kỉ niệm cho Phụ Nữ, tỉnh Đồng Tháp vừa nô nức mở cửa và nới lỏng cho hàng triệu dân đang chịu nhiều bí bách, thì cuộc đời cậu bé tỉnh quê lại bế tắc và nguy cơ khép lại vĩnh viễn chỉ sau một hành động nông nỗi. 

Cậu chạy ra sau hè, tu một hơi 1/4 chai thuốc trừ côn trùng hoạt chất Abamectin, loại thuốc cực độc có thể gây cho côn trùng, ve mạt ngừng ăn và ngừng sinh trứng ngay lập tức..Chỉ 10 phút sau, cậu sùi bọt mép, co giật và nhanh chóng rơi vào hôn mê.

Triệu chứng ngộ độc nặng xuất hiện trong 12 giờ đầu, ngay khi cậu đã được sơ cứu bài bản, rửa dạ dày, cho uống than hoạt tại BV địa phương..chuyển lên Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố, cậu vẫn hôn mê sâu, còn co giật liên tục, và chụp CT đầu đã ghi nhận phù não rất nhiều. 

Đau đơn thay, loại thuốc trừ sâu bọ này lại rơi vào nhóm chưa có thuốc giải, mọi nỗ lực của chúng tôi bấy giờ, là hồi sức thần kinh tích cực giảm phù não, an thần, vận mạch cho những triệu chứng ngộ độc Abamectin nặng: hôn mê, suy hô hấp, tụt huyết áp, thỉnh thoảng co giật..”

Bé trai 14 tuổi trầm cảm, uống thuốc trừ côn trùng tự tử vì ham game online

Hình ảnh được cắt ra từ fanpage của bệnh viện.

Bên cạnh trường hợp bé trai 14 tuổi này, BS có đưa thêm thông tin, tại An Giang trước đây cũng từng có nhiều ca bệnh tương tự, trong đó đã có trường hợp tử vong vì biến chứng suy đa tạng. Nội dung cụ thể: 

“Một nghiên cứu cắt ngang tại tỉnh bạn, nhân 20 trường hợp ngộ độc Abamectin được điều trị tại khoa ICU BV An Giang cách đây vài năm, một nửa bệnh nhân còn quá trẻ, tại độ tuổi nhiều sức sống nhất, 100% có trình độ dưới 12/12 và tất cả đều uống Abamectin tự tử. 5 bệnh nhân nặng nhất đều hôn mê sâu, có co giật, tụt huyết áp và 1 người không may mắn tử vong vì biến chứng suy đa tạng sau đó. Đủ hiểu được mối nguy hiểm và khó lường của một độc chất bảo vệ thực vực mang lại. 

Dẫu biết lứa tuổi niên thiếu nhiều ẩm ương, và con người còn đang chịu nhiều gánh nặng trong và hậu dịch bệnh, nhưng hành vi tự sát của những người thương yêu kề cạnh hoàn toàn có thể ngăn chặn và đón đầu, bằng sợi dây kết nối tình cảm và sẻ chia thời gian mà chúng ta luôn cố gắng đầu tư cho nhau.

Cầu mong cho con hồi phục ngoạn mục, và cho cả nhà mình một cơ hội làm lại cuộc đời. Bộ phận tâm lý bệnh viện chúng tôi đã sẵn sàng làm nhịp cầu kết nối và nâng đỡ. Bởi vì khi con trai vẫn còn mê man li bì và chưa hiểu được hết nỗi đau thân xác từ những hành động liều lĩnh bất chấp, thì nỗi đau tinh thần dày vò cha mẹ và người thân của con bên ngoài cánh cửa buồng bệnh.. còn đau gấp vạn lần. Vì thế, xin phụ huynh hãy luôn dành thời gian để bầu bạn cùng con. Hành xử sai một li, có thể đánh mất đi cả một đời người.”

Thông qua câu chuyện trên khiến mỗi phụ huynh không khỏi chạnh lòng những cũng rất hoang mang. Vì vậy, cha mẹ phải học cách trở thành người bạn tốt với con cái, cách lắng nghe những suy nghĩ thực sự của chúng, làm thế nào để trẻ mạnh mẽ hơn và có khả năng chống chọi với áp lực trong cuộc sống.

H.N (t/h)
Theo Giáo dục & Thời đại