Thứ ba, 23/04/2024 | 12:23
RSS

Bi hài “phi công trẻ” thiêu sống người tình vì ghen rồi lại hớt hải đưa đi cấp cứu

Thứ năm, 22/06/2017, 20:03 (GMT+7)

Thấy bạn gái quằn quại kêu thét trong đám lửa, thanh niên tẩm xăng thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng cảm thấy ân hận nên vội đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với báo chí về vụ nam thanh niên tẩm xăng thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP. Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Huỳnh Đức Ngọc (30 tuổi, trú tổ 31N phường Hòa Thuận Tây, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) về tội Cố ý gây thương tích.

vụ tẩm xăng thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng 1

Chân dung nam thanh niên tẩm xăng thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng. Ảnh CAND

Trước đó vào chiều ngày 19/6, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Ngọc hẹn chị Đặng Thị H. (31, tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đến nhà ngoại của mình tại 132 Lê Duy Đinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng để “giải quyết”. Tại đây, Ngọc dùng dao đe dọa giết bạn gái nhưng được bà ngoại và mẹ ruột can ngăn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Ngọc bỏ một chai nhựa loại 500ml có chứa xăng vào túi xách của Hòa rồi yêu cầu bạn gái chở mình về phòng trọ tại K123/73/12 Cù Chính Lan, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Sau khi vào phòng trọ của Hòa, Ngọc lập tức đóng cửa phòng lại, dùng dao uy hiếp rồi đổ chai nhựa chứa xăng lên người bạn gái và châm lửa đốt. Trong lúc Hòa quằn quại kêu hét, bản thân nam thanh niên tẩm xăng đốt bạn gái ở Đà Nẵng cũng bị lửa cháy lên lên tay nên vội mở tung cửa phòng trọ kêu cứu.

Sau đó, đối tượng thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng cảm thấy hối hận nên đã đưa Hòa tới bệnh viện cấp cứu và gọi điện báo tin cho người nhà nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau vài giờ, Ngọc bị bắt giữ khi đang điều trị vết thương tại Bệnh viện Quân y 17 Đà Nẵng.

tam xang thieu song nguoi yeu o da nang 2

Nguyên nhân khiến Ngọc tẩm xăng đốt bạn gái ở Đà Nẵng là do ghen tuông. Ảnh Trí Thức Trẻ

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ngọc khai nhận đã có quan hệ tình cảm với chị Hòa được 5 năm song cả hai chưa thống nhất đi tới hôn nhân. Thời gian gần đây, Ngọc ít lui tới phòng trọ của bạn gái nên tình cảm giữa 2 người có phần mờ nhạt dần.

Nghi ngờ Hòa thay lòng đổi dạ, Ngọc thường xuyên mắng chửi bạn gái khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn. Theo lời khai của thanh niên thiêu sống người yêu ở Đà Nẵng, vì cho rằng Hòa đã thay lòng đổi dạ và có người khác nên đối tượng ghen tuông, quyết ra tay sát hại bạn gái.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN