Thứ năm, 25/04/2024 | 02:23
RSS

"Gậy ông đập lưng ông" với gã trai máu lạnh thiêu sống người tình

Thứ bảy, 05/11/2016, 15:50 (GMT+7)

Nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, gã trai nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống người yêu. Hậu quả là cả gã và người phụ nữ bị thiêu sống đều bỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc đổ xăng thiêu sống người yêu mới đây, hiện cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM đang điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa khiến 2 người bỏng nặng xảy ra tại 1 phòng trọ trong hẻm số 68 đường Nguyễn Ngọc Nhật, P.Tân Quý, Q.Tân Phú. Hai người bị bỏng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) và Phạm Thị Hồng Vân (SN 1985, ngụ Q.Tân Phú).

Căn phòng trọ nơi Sơn nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống người yêu

Căn phòng trọ nơi Sơn nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống người yêu. Ảnh VietNamNet

Công an làm rõ, giữa Sơn và chị Vân có mối quan hệ tình cảm đã 2 năm nay, nhưng gần đây trở nên căng thẳng. Chị Vân chuyển đến thuê phòng trọ ở hẻm số 68 đường Nguyễn Ngọc Nhật khoảng 2 tháng nay và làm công nhân ở công ty gần đó. Còn Sơn không có nghề nghiệp ổn định...

Thời gian gần đây do chị Vân tìm cách né tránh Sơn, người đàn ông này nghĩ chị Vân đã thay lòng đổi dạ nên ghen tuông. Chiều 31/10, Sơn mang theo bình xăng tìm đến phòng trọ của chị Vân. Trong lúc nói chuyện, 2 người lại xảy ra căng thẳng, cự cãi, báo VietNamNet đưa tin.

Bất ngờ Sơn hất bình xăng vào người chị Vân rồi phóng hỏa, làm chị Vân cháy như đuốc. Trong lúc hoảng loạn, chị Vân lao đến ôm chầm lấy Sơn, cả 2 cùng bốc cháy… Nghe tiếng kêu, người dân trong xóm trọ đã chạy đến dập lửa, đưa 2 người đi cấp cứu.

Hiện cả Sơn và người phụ nữ bị thiêu sống đều bị bỏng nặng, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc nhẫn tâm đổ xăng thiêu sống người yêu, người tình vì mâu thuẫn tình cảm ở TP.HCM.

Nghi can Hà Vũ Tài khai nhận hành vi đổ xăng thiêu sống người tình

Nghi can Hà Vũ Tài khai nhận hành vi đổ xăng thiêu sống người tình. Ảnh Người Lao Động

Trước đó trao đổi với báo Người Lao Động vào ngày 9/9, Công an quận 11, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Hà Vũ Tài (31 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) để điều tra về hình vi “Giết người”.

Tại trụ sở công an, bước đầu Tài khai, có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị Hà Gia Huệ (31 tuổi, ngụ quận 5) tại căn nhà trọ trên đường Hàn Hải Nguyên, phường 2, quận 11.

Ngày 6/9, sau khi sử dụng ma túy đá, giữa Tài và chị Huệ phát sinh mâu thuẫn. Tài cho rằng người tình có người đàn ông khác. Chị Huệ thấy vậy đòi chia tay, đuổi Tài ra khỏi nhà.

Bực tức, đêm 7/9, Tài ra cây xăng ở quận 11 mua 4 lít xăng đựng vào 2 chai nhựa cất giấu dưới gầm giường. Tài sau đó dùng xăng tạt vào người Huệ rồi bật lửa để hù dọa. Huệ phản ứng lại thì bị ngọn lửa bén vào quần áo cháy như ngọn đuốc.

Khi thấy người yêu bốc cháy, Tài lạnh lùng mở cửa đón xe ôm về nhà bố đẻ ở quận 5 lẩn trốn.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã đến dập lửa và chở chị Huệ đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến 13h ngày 8/9, được gia đình vận động nên gã trai máu lạnh đổ xăng thiêu sống người yêu đã ra đầu thú.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus