Thứ năm, 25/04/2024 | 21:33
RSS

Bi hài chuyện mua điện thoại iPhone qua mạng, nhận về toàn "vật thể lạ"

Thứ sáu, 24/11/2017, 10:28 (GMT+7)

Ham mua rẻ, nhiều người thiệt đơn thiệt kép khi mua điện thoại iPhone nhưng nhận về toàn thứ trời ơi đất hỡi.

Mua điện thoại iPhone nhận được 11 mẩu khoai tây

Một phụ nữ ở Anh đã mua một chiếc iPhone vào dịp giảm giá Black Friday nhưng phát hiện bị lừa khi mở hộp chỉ toàn khoai tây bên trong.

Theo The Sun, cô này cho biết đã mua hàng từ một người đàn ông lái xe tải quanh khu phố của cô ở Milwaukee, Wicosin, Anh. Chiếc xe tải có màu đen, được trang trí bằng bóng bay và một tấm băng rôn viết "Khuyến mại ngày Black Friday".

điện thoại iPhone
11 mẩu khoai tây trong chiếc hộp điện thoại iPhone. Ảnh: The Sun

Người phụ nữ đã yêu cầu người bán hàng kiểm tra chiếc điện thoại và thử gọi điện để xem nó có hoạt động hay không. Nhưng khi cô về nhà và mở hộp thì phát hiện nó đã được tráo đổi và lấp đầy bởi 11 mẩu khoai tây.

Mua iPhone 7 qua mạng, nhận được iPhone 3 và iPhone 4

Cô gái người Trung Quốc cho hay mình bị lừa một vố đau khi đặt mua iPhone 7 thông qua một website bán hàng. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển tiền, cô nàng vô cùng hí hửng chờ đến ngày "dế" đời mới về tay mình. Thế nhưng, trên đời này đúng là... chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Thay vì nhận được iPhone 7, cô gái nhận được hai chiếc iPhone đời cũ hơn là iPhone 3 và 4. Cứ ngỡ bị nhầm đơn hàng, cô tức tốc gọi lại cho nơi đã bán hàng cho mình thì chỉ nhận lại dòng hồi âm: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”.

Mua iPhone 6s, nhận được iPhone "quả lê"

điện thoại iPhone
iPhone hình quả lê. Ảnh: Weibo

Một phụ nữ họ Zhao ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo khi mua hàng qua mạng. Thay vì nhận được iPhone 6S với mức giá rẻ, người phụ nữ này lại nhận được thiết bị có thiết kế tương tự và đặc biệt là logo trái lê thay vì quả táo cắn dở đặc trưng của Apple.

Trước đó, Zhao đã tình cờ thấy quảng cáo một chiếc iPhone 6S với mức giá 3400 nhân dân tệ (tương đương 12 triệu đồng), đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn cho mẫu iPhone mới nhất của Apple ở thời điểm hiện tại. Cô đồng ý mua và bên bán hứa sẽ giao hàng tận tay trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, Zhao nhận được tin nhắn của người bán hàng nói rằng máy của cô đang bị giữ ở hải quan và cần một số tiền khoảng 5000 nhân dân tệ (17,5 triệu đồng) để mọi chuyện diễn ra “êm đẹp và hứa sẽ trả lại số tiền này khi máy được giao. Với mong muốn nhận máy sớm và cả tin, Zhao đã gửi số tiền này cho bên bán hàng.

Vài ngày sau, hàng được chuyển đến nhà và sự vui mừng của Zhao đã bị dập tắt khi một chiếc điện thoại sở hữu logo hình quả lê thay vì táo cắn dở của Apple. Lúc đó, Zhao đã biết rằng mình đã bị lừa, bên cạnh đó, số tiền 5000 nhân dân tệ cũng không được hoàn trả như đã hứa. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN