Thứ tư, 24/04/2024 | 04:14
RSS

Bị công an mời làm việc vì đăng nội dung cuộc họp phụ huynh lên MXH

Thứ tư, 19/09/2018, 15:08 (GMT+7)

Sau khi họp phụ huynh đầu năm cho con về, một phụ huynh đã đưa thông tin về nội dung cuộc họp lên MXH, lập tức người này được công an giửi giấy mời lên làm việc.

Đăng khoản thu của trường, phụ huynh bị công an mời làm việc
Bị công an giửi giấy mời lên làm việc sau khi nội dung cuộc họp phụ huynh ở trường lên MXH. Ảnh: Người Lao động

Sáng ngày 19/9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Hữu Việt - Trưởng Công an xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận về việc, ông có ký văn bản mời vợ chồng anh Lê H.V và chị Lê T.M (ngụ thôn 1, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) lên Công an xã làm việc sau khi chị Lê T.M đăng tải thông tin về cuộc họp phụ huynh diễn ra cách đó ít ngày.

Theo nội dung giấy mời vào ngày 18/9, vợ chồng anh V, chị M được mời lên cơ quan làm việc do có một số nội dung liên quan đến an ninh mạng, an ninh thông tin. Làm việc với 2 người này là ông Trần Đình Lộc, cán bộ Đội an ninh, Công an huyện Thường Xuân.

Liên quan đến sự việc trên trao đổi với Vietnamnet, ông Lâm Anh Tuấn -Trưởng phòng GD - ĐT huyện Thường Xuân cho biết thêm: "Cuộc họp phụ huynh có một số ý kiến đưa ra bàn việc mua tivi, vì một số lớp tivi cũng đã hỏng. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến, nhà trường đã dừng và không có thu gì nữa cả. Công an mời lên là có một số nội dung bình luận không đúng, để chấn chỉnh thôi", ông Tuấn nói.

Đăng khoản thu của trường, phụ huynh bị công an mời làm việc
Nội dung đoạn thông tin phụ huynh đăng tải lên MXHFacebook

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook có lan truyền hình ảnh chụp lại từ một tài khoản có tên miền "M... Lê" đăng tải lúc 15 giờ 42 phút ngày 15/9, có nội dung liên quan đến cuộc họp phụ huynh đầu năm của 1 trường mầm non (được xác định là Trường mầm non xã Thọ Thanh).

Theo Người lao động, Trường mầm non xã Thọ Thanh do bà Hà Thị Tự làm hiệu trường. Bà Tự là vợ của ông Đỗ Xuân Nam, hiện là Bí thư Huyện ủy Thường Xuân.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN