Thứ tư, 24/04/2024 | 21:04
RSS

Bệnh viện Từ Dũ nói gì khi bác sĩ bị tố tắc trách khiến thai nhi 40 tuần chết thảm?

Chủ nhật, 05/01/2020, 20:58 (GMT+7)

Sau khi đưa vợ mang thai hơn 40 tuần tuổi không có dấu hiệu bất thường đến Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM kiểm tra thì sau đó ít lâu thai nhi tử vong tại bệnh viện.

Chiều 5/1, BSCKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin phản ánh của anh Nguyễn Văn Quí (người nhà sản phụ mang thai hơn 40 tuần) sau khi thai nhi con của vợ chồng anh Quí chết tại bệnh viện ngày 28/12.

Bệnh viện nói gì khi bác sĩ bị tố tắc trách khiến thai nhi 40 tuần chết thảm?
Ảnh minh họa

“Bệnh viện đang tiến hành họp hội đồng chuyên môn bao gồm thành viên kíp trực ngày xảy ra sự việc, đại diện ban giám đốc và các phòng, ban liên quan để kiểm tra, đánh giá, rà soát toàn bộ quy trình để xác định nguyên nhân sự việc”, bác sĩ Nhi nói với PV Zing news.

Trước đó, theo phản ánh của anh Quí, trong suốt thời gian mang thai, vợ chồng anh luôn đến kiểm tra tại Bệnh viện Từ Dũ. Thai nhi phát triển bình thường, không ghi nhận bất thường cả mẹ và con.

Vào khoảng 12h50 phút, vợ anh có dấu hiệu ra dịch hồng, bác sĩ khuyên nhập viện. Lúc này, thai nhi 40 tuần 1 ngày, nặng 3,2 kg, tim thai là 151 lần/phút. Gia đình làm thủ tục nhập viện lúc 13h30 phút.

Khoảng 17h, vợ anh tiếp tục có dấu hiệu ra máu đỏ tươi (khoảng 1 muỗng cà phê), kèm theo đau bụng. Anh dẫn vợ lại phòng trực bác sĩ, sau khi đo tim thai nhân viên y tế nói "ra máu vậy là dấu hiệu bình thường", theo Tuổi trẻ. 

"Đến 19h30 vợ tôi ra máu và đau bụng nhiều hơn. Tôi tiếp tục dẫn vợ lại phòng trực khám và được một nhân viên y tế khám nói tử cung mở 2cm, tim thai bình thường và yêu cầu tiếp tục chờ đợi để tử cung mở thêm. 20h30 kết quả đo tim thai bình thường" - anh Quý kể.

21h, anh Quý thấy vợ đau và ra máu nhiều hơn nên chạy thông báo nhưng một lần nữa nhân viên y tế nói: "Bình thường để cho tử cung mở ra thêm, ngoài ra không có hướng nào giải quyết khác".

"Tầm 22h thấy vợ chịu không nổi nên tôi dẫn lại phòng trực nhân viên đo tim thai bảo là tim thai ngưng đập. Lúc này, các nhân viên y tế trực hội chẩn bảo tôi là mổ để cứu mẹ chứ con tôi tim thai ngưng đập rồi. Lúc này bao nhiêu nỗi tuyệt vọng đổ lên vợ chồng tôi vì đã nuôi dưỡng con đến 40 tuần 1 ngày rồi" - anh Quý đau buồn nói.

Theo anh Quý, đến khoảng 1h sáng hôm sau bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hoàng (trưởng kíp trực) có thông báo bằng miệng với gia đình là thai nhi tử vong do "nhau bong non và dây rốn quấn cổ".

Tuy nhiên anh Quý không đồng tình với cách giải thích này và mong muốn phía Bệnh viện Từ Dũ phải làm rõ trách nhiệm của ekip trực từ lúc vợ anh nhập viện cho đến thai nhi tử vong.

"Quá trình nằm theo dõi, vợ tôi có rất nhiều biểu hiện bất thường như ra máu nhiều và đau bụng. Tại sao các bác sĩ không đưa ra giải pháp nào để can thiệp kịp thời mà lại để đến lúc ngưng tim mới mổ lấy thai nhi. Việc con tôi tử vong có sự tắc trách, thờ ơ của ekip trực" - anh Quý bức xúc.

Bác sĩ Bùi Văn Hoàng - trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp (Bệnh viện Từ Dũ) - cho rằng đây là sự cố đáng tiếc, sau khi xảy ra đơn vị gặp chồng và sản phụ để chia sẻ nỗi đau mất con.

"Chúng tôi thực tâm muốn xoa dịu nhưng chồng sản phụ không đồng ý với các yêu cầu bệnh viện đưa ra, đồng thời có yêu cầu phía bệnh viện trả lời bằng văn bản về nguyên nhân khiến thai nhi tử vong" - bác sĩ Hoàng nói.

Theo bác sĩ Hoàng, với một sự cố y khoa, chưa thể nói đúng - sai ngay mà phải cần thời gian lập hội đồng chuyên môn để phân tích. "Dự kiến qua tuần, chúng tôi sẽ thành lập hội đồng để phân tích và sẽ có câu trả lời cho người nhà sản phụ" - bác sĩ Hoàng khẳng định.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN