Thứ tư, 24/04/2024 | 15:36
RSS

Bé trai 23 tháng tuổi chết tức tưởi bởi chính mẹ ruột với lý do không ai ngờ

Thứ năm, 08/12/2016, 15:16 (GMT+7)

Bé trai 23 tháng tử vong trong chính ngôi nhà của mình bên cạnh người chị gái 3 tuổi bất tỉnh nhân sự. Lý do chính ở người mẹ của 2 bé.

Theo tin tức từ báo Khám phá, Vladislava Podchapko (20 tuổi) bỏ con trai Daniil (23 tháng tuổi) và con gái Anna (gần 3 tuổi) trong căn hộ nhỏ tại Kiev, Ukraine để ở bên người yêu tới 9 ngày.

Theo cảnh sát địa phương, không có thực phẩm trong nhà ngoài vài chiếc bánh ngọt. Khi Podchapko trở về thì Daniil đã tử vong còn Anna đã bất tỉnh vì kiệt sức.

Căn phòng đã bị hai bé cào rách giấy dán tường trong sự bất lực. Hàng xóm ở đây cho biết, họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc và la hét nhưng không có ai phá cửa căn hộ cứu các em.

Người chị (mũ hồng) may mắn sống sót, em trai (mũ xám) đã tử vong

Người chị (mũ hồng) may mắn sống sót, em trai (mũ xám) đã tử vong. Ảnh: Mirror

Anna đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thật kỳ diệu khi em vẫn có hy vọng sống sót. "Cô bé đã kiệt sức và rất yếu. Khi đưa vào bệnh viện, chúng tôi đã cho bé ăn bằng đường tĩnh mạch. Hiện tại bé đã vượt qua nguy kịch và chúng tôi có thể nói rằng cô bé sẽ sống", một bác sĩ chia sẻ. 

Bà mẹ trẻ bị bắt giữ và phải đối mặt với 8 năm tù giam vì tội bỏ bê trẻ em. Trong khi đó, người dùng mạng xã hội đưa ra bình luận rằng Podchapko phải đối mặt với án tử. Họ bày tỏ thái độ "khinh bỉ" với hành động bỏ bê 2 con để ở với người yêu của Podchapko. Trả lời câu hỏi của cảnh sát, cô cho biết: "Tôi không biết rằng con tôi có thể chết".

Chân dung người mẹ Podchapko. Ảnh: Mirror

Trước đó, ở Úc cũng xảy ra một vụ việc bố mẹ nhốt con trong nhà để đi du lịch nước ngoài. Báo chí Australia đưa tin cảnh sát miền tây nước này tới một căn nhà ở thị trấn Cloverdale hôm 8/5/2016 và tìm thấy hai đứa bé 4 và 6 tuổi bị nhốt ở nhà một mình.

“Có vẻ như hai bố mẹ đang tận hưởng kì nghỉ ở nước ngoài khi cảnh sát ập tới”, phát ngôn viên cảnh sát nói. “Hai em đã được đưa khỏi nhà và đang được chăm sóc tốt”.

Bộ trưởng Bộ Trẻ em và Thanh thiếu niên Andrea Mitchell cho biết các em đang được cơ quan chức năng chăm sóc. “Khi tôi được thông tin về sự việc này, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Bất kì trẻ em nào ở độ tuổi như vậy bị để ở nhà một mình là vô cùng nguy hiểm”.

Ngày 9/6/2016, người mẹ này đã bị nhân viên an ninh sân bay bắt giữ. Cô phải dự phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào ngày 22/6/2016, báo Dân Việt đưa tin.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus