Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:33
RSS

Bé trai 14 tuổi trộm 118 triệu tiền công đức rồi bỏ trốn từ Hà Nội vào Huế

Chủ nhật, 07/05/2017, 19:17 (GMT+7)

Sau khi trộm tiền công đức lên tới 118 triệu đồng tại một ngôi chùa ở Hà Nội, bé trai sinh năm 2003 đã bỏ trốn vào tận Thừa Thiên – Huế.

Trao đổi với báo chí vào ngày 7/5, Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa bàn giao nghi phạm Nguyễn Viết Tr. (14 tuổi, ngụ Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) cho Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) vì hành vi trộm tiền công đức của nhà chùa.

Trộm tiền công đức 1

Đối tượng ăn trộm tiền công đức tại cơ quan công an. Ảnh Infonet

Trước đó, Tr. từng đến tu học tại một ngôi chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm. Vào ngày 4/5, lợi dụng chùa cất giữ tài sản sơ hở nên thiếu niên này đã lấy trộm 118 triệu đồng và bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo của Công an huyện Gia Lâm, lực lượng Công an TP.Huế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đặc điểm đối tượng nghi vấn nổi lên. Vào khoảng 15h ngày 5/5, Công an TP.Huế xác định và bắt giữ được Tr. tại một quán Internet trên địa bàn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tạm giữ trên người Tr. 118 triệu đồng là tang vật của vụ trộm. Tại cơ quan điều tra, Tr. đã thành khẩn khai báo hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp thanh thiếu niên trộm tiền công đức của nhà chùa. Hồi tháng 11/2016, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cũng tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh (19 tuổi, ngụ thôn Lạc Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm tiền công đức 2

Thanh niên 19 tuổi trộm tiền công đức rồi nhầm công an là xe ôm. Ảnh Thanh Niên

Theo hồ sơ vụ án vào khoảng 1h ngày 20/11/2016, Mạnh leo vào khuôn viên chùa Vĩnh Tràng (xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho) bẻ song sắt cửa sổ, đột nhập vào bên trong chùa. Sau khi vào tới chánh điện, Mạnh dùng 1 cây kéo, 1 con dao to bản cạy thùng Tam bảo trộm tiền công đức trong thùng, nhét vào người.

Khi Mạnh tiếp tục cạy một thùng tiền công đức khác thì bị phát hiện nên bỏ chạy ra cổng chùa. Tại đây, Mạnh gặp tổ công an phường 3 (TP.Mỹ Tho) đang mặc thường phục tuần tra.

Tưởng công an là tài xế xe ôm, Mạnh kêu "xe ôm" chở đi trốn, thì bị tóm gọn. Khám xét trong người Mạnh, công an thu giữ gần 8 triệu đồng tiền công đức mà Mạnh vừa trộm được trong chùa.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus