Thứ sáu, 29/03/2024 | 11:55
RSS

Bé gái mỗi ngày chạy bộ 2km đuổi theo mẹ từ trường về nhà

Thứ sáu, 04/05/2018, 07:15 (GMT+7)

Cô bé mỗi ngày đều được mẹ đạp xe đến trường đón về. Vậy nhưng không ngồi sau xe đạp, cô bé lại chạy bộ theo mẹ suốt quãng đường 2km từ trường về nhà.

Một cô bé 5 tuổi ở huyện nhỏ thuộc tỉnh Chiayi, Đài Loan mỗi ngày đều được mẹ đạp xe đến trường đón về. Vậy nhưng không ngồi sau xe đạp, cô bé lại chạy bộ theo mẹ suốt quãng đường 2km từ trường về nhà.

Hình ảnh cô bé con mỗi ngày tầm chiều muộn đều chạy bộ sau xe đạp của người mẹ đã rất quen thuộc với người dân ở đây nhưng với khách phương xa, ai nấy đều lấy làm lạ kỳ. Vậy nhưng ai ai khi biết lý do cũng đều cảm động.

Hình ảnh một bé gái 5 tuổi mỗi ngày tầm chiều muộn đều chạy bộ sau xe đạp của người mẹ đã rất quen thuộc với người dân ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Chiayi, Đài Loan.

Theo báo Đài Loan đưa tin, vì điều kiện kinh tế không mấy khá giả, gia đình cô bé không thể mua nhiều hơn một chiếc xe máy và một chiếc xe đạp.

Vì người bố đã dùng xe máy đi làm, mỗi ngày, mẹ cô bé chỉ có thể đạp xe đến đón 3 con ở trường mẫu giáo. Vì muốn nhường ghế ngồi cho 2 em, cô bé đã xung phong chạy bộ theo mẹ mỗi ngày.

Bé gái mỗi ngày chạy bộ 2km đuổi theo mẹ từ trường về nhà
Bé con chạy bộ theo xe mẹ. Ảnh: Taiwan News

Trường mẫu giáo cách nhà ít nhất 2km nhưng cô bé không bao giờ khóc vì mệt mỏi. Với em, đó là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất mỗi ngày để đi cùng mẹ và các em trai.

Bé gái trên tình nguyện chạy bộ theo xe mẹ trong khi một bé khác thì bắt đắc dĩ phải chạy bộ theo xe mẹ vì bị bỏ quên. Một bé trai 7 tuổi người Trung Quốc đã phải chạy bộ suốt 2 cây số trên đường đông đúc để đuổi theo xe mẹ sau khi người mẹ vô tình bỏ quên con trai tại nhà ga xe lửa.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại Hàng Châu (Trung Quốc). Một người mẹ họ Li sau khi đưa họ hàng đến ga xe lửa Zhuji đã thản nhiên lái xe đi mà không hề biết rằng con trai của mình chưa quay trở lại xe.

Bé trai 7 tuổi dù đã cố với theo mở cửa xe nhưng không thành, nên buộc phải chạy bộ suốt hơn 2km để đuổi theo xe mẹ trên con đường đông đúc.

Nhận thấy hành động kì lạ của cậu bé, nhiều tài xế khác đã vượt lên, bóp còi để thông báo với Li rằng con trai cô đang chạy theo phía sau. Tuy nhiên, Li vẫn không nhận ra và nghĩ rằng họ bấm còi vì muốn vượt. Li bèn tăng tốc và lái xe vọt đi.


Xem thêm: Bắt thanh niên trồng cần sa truyền đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN