Thứ năm, 28/03/2024 | 18:28
RSS

Bé gái 6 tuổi sống sót trong vụ tai nạn xe rước dâu tỉnh dậy chỉ gào khóc gọi 'mẹ ơi'

Thứ tư, 01/08/2018, 08:57 (GMT+7)

Bé gái 6 tuổi sống sót trong vụ tai nạn xe rước dâu đã hồi tỉnh sau phẫu thuật, khi dậy bé chỉ gào khóc gọi mẹ khiến ai nấy chứng kiến đều xót xa.

Bé gái 6 tuổi sống sót trong vụ tai nạn xe rước râu khi tỉnh dậy chỉ gào khóc gọi mẹ
Bé gái 6 tuổi sống sót trong vụ tai nạn xe rước dâu khi tỉnh dậy chỉ gào khóc gọi mẹ

Xót lòng tiếng gọi mẹ

Liên quan đến vụ tai nạn xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương ở Quảng Nam, trong đó có cháu bé Dương Trúc Hân (6 tuổi) hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vừa hồi tỉnh.

Trao đổi với PV, chị Lê Thanh Phúc (bạn thân của mẹ cháu Hân) cho biết, chị gái chị vừa vào thăm cháu Hân. Hiện bé đã phẫu thuật xong. Bé bị gãy xương hàm, bị xây xát khắp người và giờ vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện. Hiện tại, bé đã có thể hút được một chút sữa.

"Bé Hân giờ đã tỉnh, khi mọi người vào bé cũng biết. Tuy nhiên, mới đầu vào bé tưởng là mẹ nên gọi 'mẹ ơi' nhưng khi phát hiện ra không phải mẹ thì bé chỉ khóc nhỏ và nói 'mẹ ơi mẹ mua bim bim cho con với'. Bình thường bé bám mẹ lắm, nên lúc mê lúc tỉnh, chỉ toàn gọi mẹ", chị Phúc nghẹn ngào kể lại.

Theo chị Phúc, hiện tại túc trực ở bệnh viện có cô họ của bé Hân, còn bố của Hân phải ở nhà lo hậu sự cho mẹ bé nên chưa vào chăm sóc con được. 

Hân vừa trải qua cuộc phẫu thuật xương hàm, giờ bé có thể uống sữa, ăn cháoHân vừa trải qua cuộc phẫu thuật xương hàm, giờ bé có thể uống sữa, ăn cháo

Đau lòng cảnh 2 con thơ côi cút vì mất mẹ

Nói về người bạn thân vắn số, chị Phúc buồn rầu chia sẻ: "Hoàn cảnh của chị Nhung cũng tội lắm, gia đình khó khăn, 2 vợ chồng vừa mới thuê nhà mở cửa hàng sửa chữa điện thoại thì chị Nhung gặp nạn. Mất vợ, bé Hân lại đang nằm viện điều trị, còn 1 cháu bé 2 tuổi ở nhà cũng đang gào khóc đòi mẹ, anh chồng giờ như người mất hồn, không được tỉnh táo".

Khi tỉnh dậy bé chỉ gào khóc gọi mẹ
Khi tỉnh dậy bé Hân chỉ gào khóc gọi mẹ

"Chị Nhung là bạn thân với tôi, hoàn cảnh như nào tôi hiểu rõ. Giờ chị mất đi để lại 2 con nhỏ cho chồng chăm lo. Bé Hân lại đang điều trị tại bệnh viện, kinh tế gia đình khó khăn vì thế tôi đang kêu gọi bạn bè hỗ trợ gia đình bé. Rất mong mọi người có thể chia sẻ khó khăn này với các cháu nhỏ", chị Phúc bày tỏ.

Trao đổi với PV, chị Dương thị Lê (cô họ bé Hân) cũng là người đang chăm sóc Hân tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: "Bé Hân cũng đã tỉnh, có thể ăn cháo, uống sữa và nhận biết được rồi. Tuy nhiên, bé cứ hỏi mẹ suốt. Chúng tôi vẫn đang giấu bé chuyện mẹ đã mất".

Cuộc nói chuyện chỉ vài câu ngắn ngủi, vì Hân đau kêu gào khóc chị Lê phải vội vàng cáo lỗi cùng phóng viên để an ủi, động viên bé. 

Vụ tai nạn xe rước dâu khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương
Vụ tai nạn xe rước dâu khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương

Trước đó, khoảng 3h ngày 30/7, xe khách 16 chỗ BS 75B-000.52, do tài xế Lê Ngọc Cường (trú xã Phong Bình, H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) điều khiển lưu thông trên QL1 theo hướng bắc - nam, khi đến địa phận xã Điện Minh (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã va chạm với xe container BS 51D-411.21 kéo theo rơ moóc 51R-215.75 chạy chiều ngược lại do tài xế Nguyễn Hữu Thành (quê Long An) điều khiển.

Hậu quả, 10 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường chuyển cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có cả chú rể Nguyễn Khắc Long và mẹ chú rể.

Mọi sự giúp đỡ cháu Hân xin gửi STK 0771000569657 - ngân hàng Vietconbank, Dương Chí Linh (bố của cháu Hân) hoặc đến trực tiếp tại phòng 1, tầng 1 của tòa nhà F tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng.
Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN