Thứ năm, 18/04/2024 | 08:59
RSS

Bé gái 12 tuổi mất tích ở Hà Nội: Gia đình đã tìm thấy cháu bé ở bến xe Giáp Bát

Chủ nhật, 09/07/2017, 19:18 (GMT+7)

Bé gái 12 tuổi mất tích bí ẩn sau khi đi học thêm ở Đan phượng, Hà Nội đã được gia đình tìm thấy ở bến xe Giáp Bát.

Theo thông tin mới nhất về vụ cháu Ngọc Anh - bé gái 12 tuổi mất tích ở Đan Phượng, Hà Nội khi đi học thêm vào ngày 8/7 đang gây xôn xao dư luận, gia đình đã tìm được cháu bé này tại bến xe Giáp Bát.

Trao đổi với PV, chị Lê Thị Dung (mẹ cháu bé) cho biết: "Chiều nay 15h30, gia đình và Công an huyện Đan Phượng đã tìm thấy con tôi tại bến xe Giáp Bát. Hiện gia đình đang làm việc với công an để lấy lời khai của cháu về sự việc này".

Bé gái 12 tuổi mất tích 1

Bé gái 12 tuổi mất tích đã được gia đình tìm thấy ở bến xe Giáp Bát

Cũng theo chị Dung, gia đình đã phối hợp với lực lượng chức năng lần tìm theo dấu vết camera dọc từ Đan Phượng hướng ra trung tâm TP Hà Nội và xác định được cháu Ngọc Anh ở bến xe Giáp Bát.

Trước đó như Đời Sống Plus đưa tin, vào khoảng 13h30 ngày 8/7, cháu Hà Ngọc Anh (SN 2005, quê ở Phố Giắt, Triệu Sơn, Thanh Hóa hiện đang tạm trú ở Hà Nội) xin phép bà ngoại để đi học thêm nhà cô giáo.

Tuy nhiên, cháu Ngọc Anh không đến lớp học thêm. Đến tối, không thấy cháu về nhà, gia đình tìm khắp nơi không phát hiện Ngọc Anh đâu nên đã trình báo Công an huyện Đan Phượng.

Được biết, Ngọc Anh ra Hà Nội ở với cậu và bà ngoại từ năm chọc lớp 3. Đến nay, Ngọc Anh đang theo học lớp 6C Trường THCS Tân Lập (Đan Phượng, Hà Nội). Ở nhà Ngọc Anh rất ngoan ngoãn, lễ phép, chịu khó học tập, không chơi bời, tụ tập, đi học xong là về luôn nhà.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN