Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:10
RSS

Báo Trung Quốc kêu gọi CĐV nhà kiềm chế trước lời khiêu khích từ CĐV Việt Nam

Thứ năm, 16/01/2020, 13:40 (GMT+7)

Theo báo chí Trung Quốc, đội nhà xứng đáng nhận sự chế giễu từ CĐV Việt Nam vì thành tích tệ hại của mình tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan.

Sáng 16/1, tờ báo Live.QQ của Trung Quốc có bài viết về màn trình diễn của hai đội U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á.

Bài viết này đặt tiêu đề: "U23 Trung Quốc nhận kết quả tồi tệ nhất lịch sử, người hâm mộ Việt Nam tranh thủ chế giễu chúng ta".

Khá bất ngờ, theo tác giả bài báo này, đội tuyển U23 Trung Quốc xứng đáng nhận sự chế giễu từ CĐV Việt Nam vì thành tích tệ hại của mình tại vòng chung kết U23 châu Á trên đất Thái Lan và trong trường hợp thầy trò HLV Park Hang Seo bị loại từ vòng bảng, CĐV Trung Quốc không nên "trả đũa".

Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết này.

"Khi U23 Trung Quốc khép lại trận đấu cuối cùng gặp Iran, đội tuyển đã xác lập một kỷ lục mới, đó là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử các kỳ tham dự giải châu Á. Mặc dù trước giải, nhiều người hâm mộ Trung Quốc không lạc quan về thành tích của đội nhà, thế nhưng, những kết quả vừa qua vẫn khiến CĐV phải phẫn nộ.

Trung Quốc khép lại giải đấu bằng thành tích "ba số 0", đó là 0 trận thắng, 0 bàn thắng và 0 có điểm nào. Kết quả này có thể được mô tả bằng từ "khủng khiếp". Nên nhớ, trong 3 lần tham dự giải U23 châu Á trong quá khứ, dù không thể vượt qua vòng bảng nhưng chúng ta chưa từng nhận kết cục tệ đến vậy...

Trên thực tế, ngoài các phương tiện truyền thông và người hâm mộ ở trong nước, có rất nhiều người hâm mộ ở các quốc gia khác cũng đặc biệt quan tâm tới kết cục của U23 Trung Quốc. Nói chung, giống với ĐTQG thì U23 Trung Quốc không nhận nhiều kỳ vọng...

Người hâm mộ Việt Nam có lẽ là lực lượng từ nước ngoài dành sự quan tâm nhiều nhất cho U23 Trung Quốc. Lý do là bởi bóng đá Việt Nam từng bị một số cầu thủ và cả truyền thông lẫn người hâm mộ Trung Quốc đánh giá rất thấp trong một thời gian dài. 

Nhưng, không ngờ rằng đến giải U23 châu Á 2018, Việt Nam giành á quân còn Trung Quốc bị loại sớm từ vòng bảng. Ở cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội, U23 Trung Quốc thất thủ trước Việt Nam 0-2 ngay sân nhà và Hiddink bị sa thải không lâu sau đó.

Vì thế, mỗi khi U23 Trung Quốc thất bại, họ lập tức vấp phải sự chế giễu từ người hâm mộ Việt Nam. Lần này, thất bại ở giải U23 châu Á cũng không ngoại lệ.

Các CĐV Việt Nam cho rằng Trung Quốc quá yếu nên bị loại là hoàn toàn xứng đáng. Họ cho rằng đó là điều đương nhiên. CĐV Việt Nam cũng thừa nhận sự khoái trí và hả hê khi nhìn Trung Quốc thất bại. Người hâm mộ Việt Nam còn châm biếm rằng việc bị loại là quá tốt cho các cầu thủ Trung Quốc bởi các cầu thủ sẽ có thời gian ăn tết cùng gia đình.

Thành thật mà nói, sau khi 23 Trung Quốc thất thủ trước Việt Nam hồi tháng Chín năm ngoái, nhiều người cho rằng U23 Trung Quốc nên xấu hổ trước Việt Nam nhưng vẫn còn đó không ít CĐV đặt sự kỳ vọng vào các cầu thủ của chúng ta. Thế nhưng, U23 Trung Quốc càng đá càng tệ hơn.

Có thể, một số người hâm mộ sẽ nói rằng Trung Quốc chơi tốt, gần như đã cầm hòa được Hàn Quốc hay Uzbekistan, hoặc sẽ nói rằng chấn thương của một vài trụ cột làm ảnh hưởng tới sức mạnh của cả đội. Thế nhưng, đó thực chất chỉ là sự ngụy biện. Có một sự thật không thể chối cãi, đó là sức mạnh của U23 Trung Quốc quá hạn chế và họ xứng đáng phải nhận những lời chê bai.

Với U23 Việt Nam, người hâm mộ của họ đang có lý do để lo ngại, khi U23 Việt Nam chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu, có nhiều nguy cơ bị loại sau 2 trận hòa. Có lẽ, đây là thời điểm mà nhiều người hâm mộ Trung Quốc sẽ chờ đợi tình huống Việt Nam bị loại để chế giễu họ như một sự trả đũa, để vơi đi nỗi tức giận.

Thế nhưng, dẫu sao Việt Nam vẫn còn cơ hội và chí ít ra, họ cũng giữ sạch lưới trước các đối thủ nặng ký ở Tây Á. Người hâm mộ Trung Quốc nên nhớ rằng cho dù U23 Việt Nam có tệ đến đâu đi chăng nữa, dù có bị loại đi chăng nữa, ít nhất họ cũng ghi được 2 điểm ở giải châu Á. Họ không hề trắng tay như U23 Trung Quốc.

Vậy nên, sẽ thật phi lý nếu người hâm mộ Trung Quốc chọn giải pháp trả đũa bằng cách chế giếu Việt Nam, dù họ có bị loại từ vòng bảng".

Báo Trung Quốc kêu gọi CĐV nhà kiềm chế trước lời khiêu khích từ CĐV Việt Nam
U23 Việt Nam có phần gây thất vọng ở U23 châu Á 2020

Ở loạt trận chiều tối 15/1, ba đội bóng đã vượt qua vòng đấu bảng giải bóng đá vòng chung kết U23 châu Á là U23 Saudi Arabia, U23 Syria (bảng B) và đương kim vô địch U23 Uzbekistan (C).

Tại bảng B, U23 Saudi Arabia đã xuất sắc giành được ngôi nhất bảng sau khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Syria nhờ pha lập công của Feras Al-Birakan và cho thấy họ là ứng cử viên cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Dù để thua ở trận này, U23 Syria vẫn có vé vào vòng Tứ kết với ngôi nhì bảng A, bởi ở trận cùng giờ U23 Qatar chỉ có trận hòa 1-1 trước U23 Nhật Bản đội bóng đã sớm bị loại sau hai trận toàn thua trước đó.

Ở bảng C, dù để thua U23 Hàn Quốc 1-2, U23 Uzbekistan vẫn lách que khe cửa hẹp để theo chân đối thủ để vào tứ kết. Như vậy Hàn Quốc đứng đầu bảng C sau 3 trận toàn thắng, trong khi đó đương kim vô địch U23 Uzbekistan vào vòng đấu loại trực tiếp với ngôi nhì bảng C.

Như vậy, 6 đội bóng đã giành vé vào tứ kết, gồm có U23 Australia, U23 Thái Lan (bảng A), U23 Saudi Arabia, U23 Syria (bảng B), U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan (C).

Sau lượt trận cuối vòng bảng bảng D diễn ra vào tối nay, hai đội bóng cuối cùng góp mặt ở vòng tứ kết U23 châu Á 2020 sẽ chính thức lộ diện.

Trận hoà 0-0 trước U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 bảng D giải U23 châu Á 2020 đem đến một kịch bản vô cùng bất lợi dành cho U23 Việt Nam. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam buộc phải đánh bại Triều Tiên, đồng thời mong đợi trận đấu giữa Jordan và UAE có kết quả thắng thua.

Nếu Jordan hoà UAE có bàn thắng (1-1 hoặc 2-2…), theo thể lệ thi đấu, U23 Việt Nam sẽ bị loại dù thắng Triều Tiên với bất kỳ kết quả nào. Một trường hợp khác để U23 Việt Nam có thể giành vé đi tiếp là đội cần thắng Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, đồng thời trận Jordan-UAE có tỉ số hoà 0-0.

​Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên sẽ diễn ra vào lúc 20h15 ngày 16/1 trên SVĐ Rajamangala, Thái Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN