Thứ ba, 16/04/2024 | 17:27
RSS

Diễn viên Phạm Bảo Anh: "Tôi không ít lần đổ máu khi quay Người Phán Xử"

Thứ bảy, 24/06/2017, 12:13 (GMT+7)

Bảo "ngậu" lạnh lùng trong phim Người Phán Xử đã chia sẻ rất nhiều kỷ niệm khi quay bộ phim đình đám hiện nay.

Xuất hiện trong Người phán xử như một "osin" của Tập đoàn Phan Thị, Bảo "ngậu" bỗng dưng trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của nhiều khán giả cũng như người hâm mộ. Vai diễn của Bảo "ngậu" tuy chỉ lướt qua màn hình và có những phân cảnh thoáng qua trong các tập phim nhưng để lại dấu ấn và độ... nổi như cồn không thua kém dàn diễn viên chính.

Bên cạnh đó, xuất thân của người đàn ông này cũng đang khiến khán giả tò mò khi các giả thiết về Bảo "ngậu" là con trai Sơn Tư, cảnh sát chìm, con trai Lương Bổng... Cùng phóng viên Đời sống Plus khai quật những bí mật xoay quanh nhân vật Bảo "ngậu" do diễn viên Phạm Bảo Anh thủ vai.

Bảo ngậu Người phán xử

Diễn viên Bảo Anh - thủ vai Bảo "ngậu" trong Người phán xử.

- Chào Bảo Anh, sau khi kết thúc vai Bảo "ngậu" trong Người phán xử, cuộc sống của anh thế nào?

- Bộ phim Người phán xử cũng đang gần đi đến hồi kết, Bảo Anh cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả hơn, bận rộn hơn một chút cho những kế hoạch về quay MV, các chương trình, sự kiện... và vẫn dành thời gian để chăm gà, trồng rau cho cuộc sống (cười).

- Nhắc tới anh, nhiều khán giả nghĩ đến các vai diễn chính trực như là cảnh sát trong Lật mặt, Kẻ sát nhân, Hành trình bí ẩn… lý do nào khiến anh lại quyết định vào Bảo “ngậu” thuộc tay giang hồ trong Người phán xử?

- Thực ra việc quyết định hay không quyết định mà là được đạo diễn mời, có hợp vai hay không. Còn việc chính trực hay không cũng không thể nhìn qua khuôn mặt được, có những vai diễn mặt hiền nhưng ý đồ bên trong rất tàn nhẫn và ngược lại. Việc nhận vai Bảo ngậu cũng không có gì đặc biệt vì trước đó mình cũng từng vào vai Long lựu đạn - tay trùm giang hồ biên giới.

Khi đọc về vai Bảo "ngậu", Bảo Anh thấy nó hợp kể cả về tính cách lẫn cách suy nghĩ nhất là về độ lạnh lùng, ít nói giống bản thân mình hồi xưa. Bảo "ngậu" trong Người phán xử là người thâm trầm, khó đoán nhưng cũng không có gì phức tạp, chỉ như những người bình thường trong xã hội có khác hơn là anh ta là tay giang hồ, tay sai cho tập đoàn xã hội đen.

"Osin Phan Thị" được yêu mến nồng nhiệt

- Tuy chỉ là tuyến nhân vật phụ trong Người phán xử nhưng vai Bảo "ngậu" lại được nhiều người yêu thích và tò mò, bản thân Anh cảm thấy thế nào?

- Bảo Anh thấy lạ lẫm, cho đến bây giờ báo chí ai cũng hỏi tại sao vai Bảo "ngậu" lại được chú ý như vậy. Bây giờ mình cũng không thể lý giải được tại sao Bảo "ngậu" lại được đông đảo khán giả nhắc đến, đấy là một vai diễn mà có những tập chỉ bay qua hình, có những tập chỉ nhắc qua một lời thoại của Thế chột chứ không có quá nhiều đất diễn.

Đến tập 9 khi Bảo "ngậu" được nói đến rầm rộ, mình cũng choáng váng không biết có phép màu gì, liệu có phải mọi người quá quý mến mình hay không chứ thực ra Bảo Anh ngồi xem phim cũng chỉ thấy vai này quá nhạt nhòa.

Bảo ngậu Người phán xử

Diễn viên Bảo Anh cho rằng, Bảo "ngậu" không phức tạp như những gì khán giả thấy qua màn ảnh.

- Liệu có phải Bảo "ngậu" được yêu mến do lạnh lùng, cuốn hút?

- Bảo "ngậu" không lạnh lùng mà chỉ do nét mặt của anh ta, còn cuốn hút thì không thể bằng những diễn viên trẻ trong phim được, Hồng Đăng, Việt Anh... là những "nam thần", "tập đoàn soái ca" chứ không phải tập đoàn tội phạm nữa. Với vẻ ngoài chìm nghỉm như Bảo Anh, gương mặt nhàu nhĩ nhìn vào chuẩn Ngố ca luôn, âu cũng là ca rồi nên chắc mọi người chú ý và ưu ái (cười).

- Giữa một rừng diễn viên trẻ nhiều màu sắc, làm thế nào để Bảo Anh tạo được dấu ấn và được các đạo diễn “chọn mặt gửi vàng”?

- Thật ra nổi bật hay không là do khuôn mặt của mình sở hữu, mỗi người có một kiểu mặt khác nhau, có sẵn để sử dụng và bản năng diễn xuất của các diễn viên qua từng thời kỳ. Quan trọng nhất là sự cố gắng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để trở thành diễn viên đươc mọi người công nhận.

"Chết đi sống lại" bởi vai diễn

- Khi nhận vai Bảo "ngậu", khó khăn lớn nhất Bảo Anh gặp phải là gì?

- Ngay từ đầu khi Bảo Anh nhận vai đã thấy đây là vai diễn khá khó khăn, nó rất thoáng qua, rất hời hợt, không đọng lại trong trí nhớ của người xem nếu diễn viên chỉ diễn một cách bình thường vì thực ra Bảo "ngậu" chỉ là osin cho tập đoàn tội phạm, không có điểm nhấn, anh ta cũng không gào thét, đập phá.

Bên cạnh đó, việc diễn xuất với 1 dàn diễn viên kỳ cựu, xuất sắc như thầy Hoàng Dũng, thầy Trung Anh, Việt Anh, Hồng Đăng khiến Bảo Anh nghĩ có nên đảm nhận nhân vật hay không, có làm tốt hình tượng như kịch bản hay lại làm hỏng công việc chung của mọi người. Đó cũng là điều mà Bảo Anh sợ nhất khi nhận bất cứ vai diễn nào chứ không riêng gì Bảo "ngậu" trong Người phán xử.

bảo ngậu người phán xử

Diễn viên Bảo Anh không ít lần đổ máu trong quá trình quay Người phán xử.

- Trong quá trình quay Người phán xử, cảnh quay nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Những cảnh khiến Bảo Anh nhớ nhất đều liên quan đến tai nạn lúc diễn. Không biết có "duyên" với tai nạn khi diễn hay không nhưng trong các bộ phim hay MV, dù nhẹ nhàng nhưng mình đều đổ máu.

Khi quay Người phán xử, Bảo Anh có nhiều pha "chết đi sống lại" và đối diện với tử thần bởi nhiều cảnh gặp nạn hoặc gặp tình huống bất ngờ. Có phân cảnh Bảo "ngậu" núp sau cây trong rừng, khi đó mình không để ý có con rắn hổ mang đang phì phò cạnh mặt. Theo bản năng chỉ quay lại nhìn nhưng rất may không bị cắn. Nếu giây phút đó xảy ra, có lẽ khán giả đã không được xem "ô sin Phan Thị" xuất hiện trong bộ phim... Ngoài ra còn rất nhiều tai nạn nữa mà có lẽ chỉ Bảo Anh mới cảm nhận hết được đau đớn.

- Một thông tin khiến người hâm mộ tò mò và "đoán già đoán non" là Bảo "ngậu" là cảnh sát chìm, con của Sơn Tư hay Lương Bổng?

- Thực ra thông tin Bảo "ngậu" là con trai Sơn Thư do chính Bảo Anh tung hỏa mù ra thôi (cười). Khi quay phim và lúc chiếu đã gọt đi rất nhiều khiến mọi người nghĩ Bảo "ngậu" là một nhân vật bí hiểm vì xuất thân không rõ ràng. Ở thời điểm này, nói Bảo "ngậu" là con trai Sơn Tư cũng đúng, là con của Lương Bổng cũng hợp lý nhưng nếu là cảnh sát chìm thì không logic cho lắm.

Liệu Bảo "ngậu" có phải là con của Sơn Tư hay Lương Bổng?

"Đàn ông dũng cảm là người biết khóc"

- Được biết, anh đã bỏ 3-4 năm để lo cho gia đình và không hoạt động nghệ thuật nhiều dù sự nghiệp đang trên đà phát triển?

- Không phải 3-4 năm mà trong 10 năm làm nghề, Bảo Anh bỏ ít nhất 5 năm. Từ 2010 - 2011 nghỉ tiếp và tìm... vợ, lấy xong lại nghỉ để lo chăm vợ, sinh con đến mãi đầu 2014 mới đi làm lại. Điều này phục vụ cho đời sống tinh thần của Bảo Anh nên mọi quyết định không tiếc nuối hay hối hận.

Với một số người họ tận dụng cơ hội để làm sáng tên tuổi, phục vụ cho mục đích lên tới đỉnh trong sự nghiệp. Còn với Bảo Anh những lúc thế này nên lùi lại, tất cả những gì đang xảy ra đang hot trong hiện tại sẽ nguội lạnh ngay thôi. Dù ở thời điểm nào nên giữ mức cân bằng, đừng quá thay đổi để sau này không bị sốc, có nổi tiếng đến mấy Bảo Anh vẫn thế, thích tĩnh lặng, cuộc sống giản dị mặc kệ người khác nó chí tiến thủ của mình ít hơn người khác, hoặc có nhưng không biết cách sử dụng.

- Theo một số nguồn tin, sau nghề diễn anh còn đi... buôn miến, thực hư là như thế nào?

- Thực ra không phải đi buôn bán mà chỉ là thú vui của những người đã từng học kinh doanh đôi lúc họ nhớ nghề nên quay trở lại công việc đấy xem khả năng kinh doanh của mình còn không chứ không phải buôn miến như nhiều người nói. Tết đến Bảo Anh vẫn muốn mọi người có miến ngon, mua được rẻ mà ngay nơi mình sinh sống có sản xuất, lại biết địa điểm bán ngon nhất nên lấy cớ đó để được kinh doanh và hơn hết là được gặp lại anh em bạn bè.

bảo ngậu người phán xử

- Anh nói khi nhớ con gái đến phát khóc, vậy a có nghĩ mình yếu đuối? Là 1 người trụ cột nhưng dễ khóc như vậy liệu có thể lo mọi việc trong gia đình?

- Con người sinh ra đều khóc, mọi người khóc trong đau khổ nhưng Bảo Anh tìm tiếng cười, hạnh phúc của mình trong nước mắt. Phải hạnh phúc lắm người ta mới khóc được, nhưng người ta quên mất một điều là Bảo Anh khóc vì điều gì, khóc vì bản thân có cái để nhớ chứ không phải là khóc vì cuộc sống khổ quá.

Những lúc bị tai nạn ở phim trường, đau buốt hết bả vai nhưng trở về với con gái, Bảo Anh lại rắn rỏi, lạnh lùng hơn bất cứ ai. Nhưng sáng ra đi làm, đi diễn lại phải xa con thì thấy buồn, mình không ngu xuẩn để kiềm chế cảm xúc, người đàn ông dám khóc mới là người dũng cảm. Sinh ra nước mắt không phải thứ để chơi hay khổ đau, hạnh phúc mà bật ra được nước mắt chứ ai không hiểu lại nói yếu đuối. Bảo Anh có một cô con gái, dành hết tình cảm cho con nên nhớ con, rơm rớm nước mắt là chuyện bình thường mà bất cứ ông bố nào cũng đã trải qua.

- Trong thời gian tới Bảo Anh đã có kế hoạch gì cho bản thân hay tham gia một bộ phim mới nào khác?

- Người phán xử kết thúc cũng được hơn nửa năm rồi, hiện tại Bảo Anh đang nghỉ ngơi lấy lại sức và dành thời gian để chăm sóc, vui chơi bên gia đình và nhất là cô con gái nhỏ.

Cảm ơn anh đã tham gia cuộc trò chuyện, chúc anh gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống!

Đoàn Huyền
Theo Đời sống Plus/GĐVN