Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:40
RSS

Bại trận trước Liverpool, MU chạm mốc thua đậm nhất lịch sử CLB

Thứ hai, 06/03/2023, 14:16 (GMT+7)

Trận thua tan nát trước Liverpool đêm qua là trận thua đậm nhất trong lịch sử của MU.

Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah mỗi người lập một cú đúp, cộng thêm bàn thắng của Firmino giúp Liverpool nhấn chìm MU 7-0, trong đó hiệp 2 là 6 bàn!

Đây là trận thua đậm nhất trong lịch sử của MU, như họ từng để xảy ra trong quá khứ nhưng cách đây cũng đã gần 100 năm (1930, 1931).

Trong lịch sử kể từ khi có dữ liệu thống kê, Man Utd chưa bao giờ thất bại với cách biệt lớn hơn 7 bàn. Tính riêng ở đấu trường Ngoại Hạng Anh kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1992, đây là trận thua đậm nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Tỉ số 0-7 là kết quả thua đậm nhất mà Quỷ đỏ nếm trải và điều này chỉ mới xảy ra tổng cộng 3 lần trước đây vào các năm 1926, 1930 và 1931. Trận thua Liverpool đêm qua là lần thứ tư.

Lần gần nhất Man Utd thắng trên sân Anfield là trận đấu diễn ra vào tháng 1/2016. Kể từ đó, Quỷ đỏ trải qua 8 trận liên tiếp không thắng được Liverpool trên sân khách.

Sau trận HLV Erik ten Hag nói: "Man Utd có thể thua trận, nhưng không phải theo cách này. Chúng tôi có một hiệp hai thực sự nghiệp dư. Điều này không được phép xảy ra. Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ về điều này" .

Chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận: "Đó quả thực là một bất ngờ đối với tôi. Tôi không thấy đội của mình gắn bó. Tôi không nghĩ đó là MU. Mọi thứ thực sự tồi tệ, thực sự nghèo nàn".

MU chạm mốc thua đậm nhất lịch sử CLB sau trận thua tan nát 1-7 trước Liverpool
MU chạm mốc thua đậm nhất lịch sử CLB sau trận thua tan nát 1-7 trước Liverpool 

Sau trận thua tan nát Liverpool, thủ môn De Gea đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. "Tôi biết thông điệp này có thể không thích hợp trong một ngày tồi tệ như hôm nay. Trận đấu này là một thực tại tàn khốc đối với chúng tôi", David de Gea viết trên trang cá nhân sau trận đấu tại Anfield.

"Kết quả này (thua 0-7) không nên xảy ra, đặc biệt sau hành trình chúng tôi đã trải qua ở mùa giải năm nay", thủ môn của MU nói trong thất vọng.

Thủ thành 32 tuổi nói thêm: "Chúng tôi có nghĩa vụ với CLB, chịu trách nhiệm đại diện và bảo vệ logo trên ngực áo. Và chúng tôi phải hướng về những cơ hội khác phía trước. Rất nhiều trận đấu sẽ diễn ra sắp tới và toàn đội phải tập trung vào điều đó".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại