Thứ năm, 25/04/2024 | 03:58
RSS

Bắc Giang: Xảy ra cãi vã, chồng chém vợ dã man

Thứ năm, 11/04/2019, 13:38 (GMT+7)

Trong lúc xảy ra cãi vã, gã chồng 9X vớ lấy con dao rồi chém nhiều nhát vào đầu, gáy của vợ khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Xảy ra cãi vã, gã chồng vác dao chém vợ nhập viện
Ảnh minh họa.

Công an huyện Việt Yên mới đây đã bắt giữ Hoàng Văn Vui (SN 1991, quê ở Tân Thịnh, Quang Bình, Hà Giang) để điều tra chém người gây thương tích. Nạn nhân chính là vợ của đối tượng Vui, chị Hoàng Thị N. (SN 1991, cùng quê, làm công nhân tại KCN Đình Trám, Bắc Giang).

Theo đó, sáng ngày 6/4, khi hai người chuẩn bị đi làm thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Cơn điên nổi lên, Hoàng Văn Vui đã vớ lấy con dao rồi chém nhiều nhát vào đầu, gáy của vợ. Bị chồng chém, chị N. kêu cứu rồi lịm đi. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang can ngăn và đưa chị N. đến bệnh viện cấp cứu đồng thời trình báo sự việc với cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Việt Yên đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Vui để điều tra vụ việc. Hiện công an huyện Việt Yên đang khẩn trương điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Vui theo quy định.

Chị N. cho biết, trước đây chị từ Hà Giang xuống Bắc Giang làm công nhân tại KCN Đình Trám rồi quen biết với Hoàng Văn Vui và kết hôn vào năm 2018. Sau đó, cả hai tiếp tục thuê trọ sống ở thôn Chùa, xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang và đi làm công nhân.

Những tưởng, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ hạnh phúc, nhưng nào ngờ từ khi lấy nhau hai vợ chồng chị N. nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đã nhiều lần chị N. bị chồng đánh đập dã man nhưng đỉnh điểm là vào ngày 6/4 khi chị bị chồng chém phải nhập viện.

Liên quan đến vụ việc này, sau khi nhận được thông tin, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Hội LHPN huyện Việt Yên tới bệnh viện để thăm hỏi, động viên chị Hoàng Thị N. "Hiện sức khỏe của chị Hoàng Thị N. đã ổn định, tỉnh táo và đang được gia đình chăm sóc nhưng vẫn chưa hết sốc vì những gì đã xảy ra”, đại diện Hội LHPN tỉnh Bắc Giang thông tin thêm.

Mai Hương
Theo Đời sống Plus/GĐVN