Thứ năm, 28/03/2024 | 05:34
RSS

Vụ chồng chém vợ trọng thương ở Bắc Giang: Nạn nhân là vợ 3 của đối tượng

Thứ năm, 29/11/2018, 12:03 (GMT+7)

Xuất phát từ những mâu thuẫn liên quan đến việc chăm sóc những người con riêng, người đàn ông đã dùng dao chém vợ trọng thương sau đó đi đầu thú.

Chồng chém vợ trọng thương ở Bắc Giang: Đớn đau mối tình rổ rá cạp lạiSau khi được tích cực điều trị, chị Ngần đã qua cơn nguy kịch. Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào buổi sáng ngày 27/11 Đỗ Huy Ngọc (SN 1977, trú tại xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang) tìm đến quán cắt tóc của vợ là chị Nguyễn Thị Ngần (SN 1985, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Tại đây, Ngọc và chị Ngần có lời qua tiếng lại. Lúc này, Ngọc dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và mặt khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi ra tay tàn độc với vợ, Ngọc vứt hung khi tại hiện trường và tìm đến UBND xã Nhã Nam để đầu thú.

Sau khi bị chồng hành hung gây thương tích nặng, chị Ngần đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu với nhiều vết thương tại vùng đầu, mắt và tay.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bích, Chủ tịch UBND xã Nhã Nam (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết tại địa phương, đối tượng Ngọc làm nghề nghiệp tự do. Bản chất cũng được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự.

Cũng theo thông tin ông Bích cung cấp, Đỗ Huy Ngọc trước đó đã từng trải qua 2 đời vợ. Mới đầu, Ngọc tu chí làm ăn, gia đình hạnh phúc và kinh tế cũng khá giả.

Tuy nhiên, trong một lần xảy ra vụ đánh nhau cách đây nhiều năm, Ngọc bị các đối tượng đánh bị thương. Cũng kể từ đó, tính khí Ngọc bắt đầu thay đổi. “Bản chất anh này rất hiền lành, tuy nhiên, từ khi bị thương anh ấy cứ lúc mê, lúc tỉnh và tính khí trở nên cộc cằn, thô lỗ mỗi khi uống rượu”, ông Bích cho biết.

Bên cạnh việc thường gây sự với người ngoài, Ngọc còn thường xuyên gây sự, đánh đập vợ. Cũng chính vì không chịu nổi những trận đòn và tính khí thất thường của chồng nên 2 người vợ trước đó đã lần lượt bỏ Ngọc ra đi.

Khoảng hơn 1 năm trước, Ngọc quen và nên duyên chồng vợ với chị Nguyễn Thị Ngần (một người phụ nữ cũng đã một lần tan vỡ hôn nhân và có 1 người con riêng). “Họ có làm thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng quy định. Tuy nhiên, cuộc sống sau kết hôn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc con riêng”, ông Bích nói.

Cũng theo vị Chủ tịch UBND xã Nhã Nam, 1 tuần trước khi xảy ra vụ việc, giữa Ngọc và vợ tiếp tuc xảy ra mâu thuẫn. Lý do là do chị Ngần không cho con trai của Ngọc tiền đi học đại học.

Được biết, lần đó, giữa vợ chồng Ngọc xảy ra cãi vã to, Ngọc đã đập phá hết đồ đạc tại quán cắt tóc nơi chị Ngần đang làm việc. Chính quyền địa phương phải có mặt để can thiệp. Mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi Ngọc đến quán cắt tóc của vợ và dùng dao chém liên tiếp vào vùng mặt, đầu, tay khiến nạn nhân bị thương nặng.

Về phía nạn nhân Ngần, sau khi bị chồng hành hung gây thương tích nặng đã được đưa đến bệnh viện để tiến hành cấp cứu với nhiều vết thương tại vùng đầu, mắt và tay. Đến thời điểm hiện tại, nạn nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

Xem thêm:

Tỏ tình bị từ chối, chàng trai dùng dao rọc giấy cắt 'của quý'

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN