Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:38
RSS

Bà ra vườn cho lợn ăn, bé 10 tháng tuổi ngã vào bếp lửa bị bỏng nặng

Thứ tư, 19/12/2018, 11:48 (GMT+7)

Trong khi ở nhà chơi cùng bà nội, bé gái 10 tháng tuổi không may ngã vào bếp lửa đang cháy khiến toàn bộ cơ thể bị bỏng nặng.

Cao Bằng: Sơ ý ngã vào bếp lửa, bé gái 10 tháng tuổi bị bỏng nặngCháu Mạ Thị Lệ Tuyết bị bỏng nặng khi vô ý ngã vào bếp lửa đang cháy

Khoa bỏng trẻ em, Viện bỏng Quốc gia Hà Nội đang tiến hành điều trị cho một trường hợp bé gái 10 tuổi bị bỏng nặng khi vô ý ngã vào bếp lửa. Đó là trường hợp của cháu Mạ Thị Lệ Tuyết (10 tháng tuổi, người dân tộc H’Mông trú tại xóm Ràng Khen, xã Hạ Thôn, huyện Hà Quảng, Cao Bằng).

Trao đổi với PV, anh Mạ Văn Nó (SN 1988, bố bé Tuyết) cho biết, vào buổi chiều ngày 29/11, trong khi anh cùng vợ là chị Lý Thị Băng (SN 2001, mẹ cháu Tuyết) đi làm nương thì cháu Tuyết ở nhà cùng bà nội.

“Đến buổi chiều cùng ngày, sau khi cho cháu ăn, bà nội để cháu chơi trong nhà và đi ra vườn cho lợn ăn. Lúc này, cháu bò ra khu vực bếp lửa đang cháy và vô ý bị ngã vào đó dẫn đến bị bỏng nặng”, anh Nó cho biết.

Nhận được tin báo, vợ chồng anh Nó vội vã trở về nhà và đưa cháu Tuyết lên Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng để cấp cứu.

“Tại đây, các bác sĩ nhận đi con gái tôi bị bỏng nặng, đặc biệt là ở hai cánh tay, vùng mặt và cổ. Các bác sĩ khuyên gia đình tôi nên đưa cháu đi Hà Nội để có thể được chữa trị tốt nhất”, anh Nó nhớ lại.

Cao Bằng: Sơ ý ngã vào bếp lửa, bé gái 10 tháng tuổi bị bỏng nặng2Nhiều ngón tay cháu Tuyết có dấu hiệu hoại tử

Gia cảnh nghèo khó, thu nhập 2 vợ chồng trông ngóng vào vài sào ruộng nên khi trước khi đưa con đến viện, anh chị phải chạy vạy vay mượn mãi mới được số tiền ít ỏi 2 triệu đồng để đóng viện phí.

Từ ngày xuống đưa con đi điều trị, do không có tiền nên anh chị coi Khoa bỏng trẻ em, Viện bỏng Quốc gia Hà Nội là nơi tá túc của mình. Mỗi tối, vợ chồng anh Nó chia nhau thời gian để trông coi con.

“Không có tiền nên 2 vợ chồng tôi cũng cứ ở tạm trong viện. Được các bác sĩ tạo điều kiện giúp đỡ. Bình thường nếu có người phát cơm từ thiện thì vợ chồng ăn còn không cũng chỉ ăn tạm cái bánh mỳ, uống cốc nước cho qua bữa”, anh Nó chia sẻ.

Cũng theo thông tin anh Nó cung cấp, cháu Tuyết được xác định bị bỏng lửa 16%. Không những thế, do vết thương nặng, một số ngón tay của cháu Tuyết có dấu hiệu bị hoại tử.

“Các bác sĩ nói vùng mắt và vùng tai của con gái tôi có khả năng bị ảnh hưởng về sau. Hiện cháu đã trải qua 4 lần phẫu thuật và phải chờ thêm một số lần nữa mới có thể phục hồi.

Do vết thương đau nên cháu thường hay quấy khóc, tôi và vợ rất lo lắng nhưng cũng không biết làm thế nào. Chỉ mong cháu cố gắng chống chịu bệnh tật”, anh Nó chia sẻ.

Theo tìm hiểu được biết cháu Tuyết là con đầu lòng của vợ chồng anh Nó. Hàng ngày vợ chồng anh vẫn đi làm nương, việc chăm sóc con gái đều nhờ cậy vào người mẹ đã già yếu.

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Hạ Thôn xác nhận thông tin về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nó. “Gia đình anh Nó có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 2 vợ chồng đều không có nguồn thu nhập cố định. Sự việc xảy ra khá thương tâm khi cháu bé tuổi đời còn quá nhỏ”, vị này thông tin.

Hiện cháu Tuyết đang được điều trị tại phòng 416 Khoa bỏng trẻ em, Viện bỏng Quốc gia Hà Nội. Mọi sự giúp đỡ cháu Tuyết xin vui lòng liên hệ với anh Nó theo số điện thoại: 0837513267.

Xem thêm:

Công an Thái Nguyên lên tiếng về thông tin xe CSGT đi lùi trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN