Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:38
RSS

Chàng trai bị bỏng 95% cơ thể ở Hà Nam do cứu hàng xóm khỏi hỏa hoạn đã qua đời

Thứ hai, 15/10/2018, 12:11 (GMT+7)

Do bị bỏng 95% cơ thể nên dù được bác sĩ cứu chữa nhưng anh Hùng đã không qua khỏi.

Chàng trai mồ côi bị bỏng ở Hà Nam đã qua đời
Chàng trai mồ côi bị bỏng ở Hà Nam đã qua đời

Như đã đưa tin, anh Lã Văn Hùng (SN 1993, ở Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam) bị bỏng toàn thân khi sang dập lửa giúp hàng xóm khi bị cháy ở (Đan Phượng, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trưa ngày 15/10, trao đổi với PV, anh Lã Văn Đại (anh trai Hùng) cho biết, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Hùng đã không qua khỏi.

Theo anh Đại, tối 12/10, các bác sĩ ở Viện Bỏng Quốc gia đã thông báo cho anh về việc Hùng bị nhiễm khuẩn. Khi đó, bác sĩ với gia đình đã thống nhất để đến sáng ngày 13/10 xem tình hình của Hùng có khả quan không sẽ tiến hành lọc máu.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, bác sĩ tiên lượng sức khỏe của Hùng xấu, cơ thể Hùng yếu dần đi. Đến 2h chiều cùng ngày, bác sĩ đã gọi anh Đại vào làm cam kết ký giấy, sau đó có khuyên gia đình nên chấp nhận sự thật, đưa Hùng về nhà.

Bởi theo các bác sĩ ở đây, Hùng có nằm trong phòng cấp cũng chỉ có thể kéo dài 1 vài tiếng đồng hồ chữ không thể hơn được vì tình trạng sức khỏe nhiễm khuẩn khá nặng.

"Khi bác sĩ nói vậy, tôi đưa em về, về đến nhà lúc 15h30 ngày 13/10, gia đình vẫn để em thở bình oxy. Đến khoảng 15h50 thì sức khỏe em yếu dần và mất tại nhà. Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi vẫn chưa tin rằng Hùng đã rời xa tôi, em ấy còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trướng, vậy mà...", anh Đại đau buồn nói.

Ngoài ra, anh Đại cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, những tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ anh em anh trong lúc Hùng gặp nạn, phải nằm viện điều trị. 

Anh trai Hùng đã lo mọi công việc cho em trai xong
Anh trai Hùng đã lo mọi công việc cho em trai xong

 Trước đó, vào khoảng 17h ngày 4/10 tại xưởng mộc ở Đan Phượng gần nơi Hùng đang làm việc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn Thấy vậy, anh Hùng đã chạy sang giúp xưởng dập lửa. Trong lúc cứu hỏa không may can xăng gần đó bị đổ ra bắn hết lên người Hùng khiến toàn thân bốc cháy như ngọn đuốc sống.

Lửa cháy quá to nên mọi người xung quanh không ai dập được, Hùng tự mình nhảy vào thùng phi nước gần đấy rồi trèo ra. Tuy nhiên, lúc bước từ trong phi nước ra thì da trên người của Hùng cũng bị tuột hết. Sau đó, Hùng được người dân xung quanh đưa lên Bệnh viện Đa khoa Đan Phương sơ cứu rồi được chuyển thẳng xuống Viện Bỏng.

Hoàn cảnh gia đình Hùng vô cùng khó khăn, bố mẹ mất sớm, giờ nhà còn 2 anh em nương tựa vào nhau để sống. Khi bố mẹ mất, anh Đại đón Hùng lên Đan Phượng xin làm thuê ở xưởng mộc để anh em được gần nhau.

Xem thêm: 2 học sinh tử vong, điện lực lên tiếng

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN