Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:56
RSS

'Ăn xin chuyên nghiệp', đi dạo tại các ga tàu cũng thu nhập gấp mấy người thường

Thứ hai, 26/03/2018, 19:29 (GMT+7)

Công việc chính của những người “ăn xin chuyên nghiệp” là hàng ngày “đi dạo” ở các bến ga tàu trong các thành phố lớn. Mỗi ngày như vậy, họ kiếm được số tiền gấp 5 lần tiền lương trung bình.

Bất chấp bị phạt do hoạt động bất hợp pháp, nhiều người không muốn từ bỏ công việc ăn xin tại các bến tàu điện ngầm bởi nó đem lại thu nhập gấp 5 lần so với một công việc bình thường.

Trước tình trạng trên, ngày 23/2, cơ quan công an và lực lượng quản lý tàu điện ngầm tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc phát động chiến dịch nhằm ngăn chặn cách “cướp tiền” công khai này. Với chính sách mới, những người ăn xin sẽ được miễn phạt trong lần đầu vi phạm.

Tuy vậy, nếu họ vẫn tiếp tục bị bắt gặp “hành nghề”, họ sẽ phải nộp số tiền 200 nhân dân tệ (khoảng hơn 7 triệu VND) cho những lần vi phạm tiếp theo.

ăn xin chuyên nghiệp
Giả​ mắc bệnh tật để thu hút sự quan tâm của mọi người ở ga tàu.  Ảnh: SCMP

Tuy vậy, hình phạt này dường như vẫn “không ăn thua”, khi rất nhiều người ăn xin chỉ ngay sau khi ký cam kết nộp phạt lập tức bị bắt gặp lang thang tại ga tàu ngay trong ngày hôm sau. Theo lời một người ăn xin lâu năm, ông cho biết, sở dĩ ông không muốn bỏ nghề vì trung bình mỗi ngày ông kiếm được 300 - 400 nhân dân tệ (1 triệu - 1,4 triệu VND).

Một cậu bé tên Shangsui (Hà Nam – Trung Quốc) hàng ngày ăn mặc ránh rưới như một người tật nguyền đã kiếm được hơn 700 USD/tháng (tức gần 15 triệu đồng) ở thủ phủ Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam – Trung Quốc). 

Được biết, cậu bé chỉ còn người thân là ông nội khoảng 70 tuổi. Cậu hành nghề được hơn 6 năm và không thấy xấu hổ khi làm nghề này.

Cậu bé cho biết, có người đã gợi ý cậu làm nghề bảo vệ với lương 237 USD/tháng nhưng cậu đã từ chối. “Nỗi ngày cháu kiếm được 150 nhân dận tệ (24 USD hay gần 500.000 đồng). Cháu không thích gò bó hay bị căng thẳng. Ăn xin không phải là nghề cả đời của cháu”, cậu nói thêm

Tờ Tây An Buổi Chiều thì đưa tin về một người ăn mày kiếm hàng ngàn USD mỗi ngày. Anh ta tên là Châu Phi, với vẻ ăn mặc bảnh bao trong bộ đồ comple và kính đen. 

Một tay cầm gậy, một tay cầm bát, chỉ trong 30 phút anh ta có thể xin được 60 nhân dân tệ ( 10 USD), những người qua đường muốn chụp ảnh sẽ phải chi hơn 1 USD. Theo tiết lộ của châu Phi, anh ta còn di chuyển bằng máy bay để đi ăn xin, có khi anh ta kiếm được 150 USD (tức hơn 2 triệu đồng) trong 2 giờ.


Xem thêm: Bật khóc nhìn hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, dắt nhau nhặt rác mưu sinh trong giá lạnh

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN