Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:10
RSS

Ai đã làm lộ thông tin phóng viên VTV báo tin 'đất tặc'?

Thứ hai, 28/01/2019, 20:23 (GMT+7)

Sau khi gọi báo chính quyền địa phương về việc khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum, phóng viên Đình Chiểu cho biết, chỉ gọi điện báo vụ khai thác đất trái phép cho 2 người.

Người tiết lộ việc phóng viên VTV báo tin 'đất tặc' là ai?
Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam – VTV thường trú tại Kon Tum) bị hành hung. Ảnh: Dân Việt

Ngày 28/1, liên quan đến vụ việc phóng viên VTV bị hành hung dã man sau khi gọi báo chính quyền địa phương về việc khai thác đất trái phép, trao đổi trên báo Người lao động, nhà báo Hoàng Đình Chiểu (59 tuổi, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam – VTV thường trú tại Kon Tum) cho biết, ông đang được cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tích sau khi bị 2 đối tượng thanh niên hành hung tại phường Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum.

Theo đó, tối 26/1, sau khi nhận tin báo các đối tượng đang khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum, nhà báo Hoàng Đình Chiểu đã báo tin cho ông Huỳnh Công Trình, Chủ tịch UBND phường Ngô Mây và ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên mà Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum, đề nghị phối hợp đi bắt "đất tặc".

Tuy nhiên, không hiểu vì sao các đối tượng lạ mặt lại biết thông tin phóng viên Đình Chiểu trình báo sự việc và gọi điện ngay cho phóng viên này đe dọa. Đến khoảng 22h đêm cùng ngày, sau khi gọi điện đe dọa, tiếp tục có 2 đối tượng đi ôtô tới nhà riêng của nhà báo Đình Chiểu nói chuyện và tiếp tục đe dọa. 

“Lúc 2 người lạ đến nhà tôi, muốn “nói chuyện” thì tôi từ chối gặp vì đêm đã khuya và hẹn khi khác nhưng 2 người này không chịu rời đi mà còn chửi bới tôi. Sau đó, tôi gọi điện thoại cho công an can thiệp thì họ mới chịu đi. Tuy nhiên, sáng ngày 27/1, khi vừa đến quán ăn sáng, bất ngờ tôi bị 2 đối tượng lao vào đánh tới tấp", nhà báo Chiều nói.

Liên quan đến sự việc này, ông Huỳnh Công Trình - Chủ tịch UBND phường Ngô Mây thông tin trên Dân Việt, ông có nhận được điện thoại từ nhà báo Đình Chiểu báo tin và đề nghị đi kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do lúc đó ông Trình mới đi tân gia về, đã uống rượu bia nên sợ đi làm không được chuẩn.

Sau đó, ông Trình điện cho ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Mây nói về vụ việc thì được ông Hạnh trả lời xác minh là “tình hình ổn, không có vấn đề gì”. Tiếp đó, ông Trình báo lại cho nhà báo Đình Chiểu đề nghị để sáng hôm sau cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Còn theo ông Trần Công Hậu - Chánh Thanh tra Sở TN-MT Kon Tum: "Tôi nhận được cuộc gọi anh Chiểu báo có vụ khai thác đất trái phép tại thôn Thanh Trung (phường Ngô Mây) lúc hơn 21h ngày 26/1 và đề nghị phối hợp đi bắt. Tuy nhiên, tôi trả lời cần có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát Môi trường và báo cáo lãnh đạo mới có thể đi được. Sau đó, anh Chiểu nói để điện báo lãnh đạo Sở, rồi không thấy anh Chiểu phản hồi gì nữa".

Liên quan đến vụ việc, hiện 1 đối tượng tham gia đánh nhà báo Đình Chiểu đã bị tạm giữ, cơ quan Công an đang truy tìm đối tượng còn lại.

Trước đó Infonet đưa tin, ngày 26/1, nhận được thông tin có đối tượng khai thác đất sét trái phép tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, TP Kon Tum. Sau đó ông Chiểu đã gọi điện báo thông tin này cho lãnh đạo phường Ngô Mây, TP Kon Tum biết sự việc.

Đến 22h30 ngày 26/1, có 2 đối tượng tên Khải và Doãn lái xe ô tô đến nhà riêng của ông để chửi bới, dọa nạt. Trước sự việc trên, ông Chiểu đã gọi điện báo cho Công an phường Duy Tân, TP Kon Tum. Khi lực lượng công an phường tới nơi thì hai đối tượng này mới rút lui.

Đến sáng ngày 27/1, 2 đối tượng này chặn đánh nhà báo Chiểu ngoài đường. Đặc biệt, có 1 đối tượng cầm cục đá to cố ý ném vào người, dù may mắn tránh được nhưng nhà báo Chiểu vẫn bị thương khá nặng. Theo xác định của bệnh viện, nhà báo Chiểu bị chấn thương phần mềm ngực trái, chảy máu mũi, gãy thành ngoài xoang sàng bên trái, chấn thương xương hốc mắt.

Đến trưa ngày 27/1, đối tượng tên Doãn đã ra đầu thú, còn đối tượng Khải bỏ trốn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN