Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:32
RSS

2 tuần sau vụ bé gái Việt chết ở Nhật: Chưa bắt được kẻ thủ ác khiến người dân căm phẫn

Thứ bảy, 08/04/2017, 11:28 (GMT+7)

Gần 2 tuần trôi qua, người dân Nhật vẫn đến đặt hoa nơi thi thể bé gái Việt được tìm thấy trong khi cảnh sát vẫn chưa bắt được kẻ thủ ác.

Sự kiện:

6h45’ ngày 26/3, cảnh sát Nhật Bản tìm thấy thi thể của bé gái 9 tuổi người Việt Nam có tên Lê Thị N.L ở cạnh mương thoát nước tại Abiko, tỉnh Chiba. Bé N.L đã mất tích 2 ngày trước đó.

Vụ sát hại bé Lê Thị N.L đã gây ra sự bàng hoàng và phẫn nộ đối với dư luận Việt Nam và Nhật Bản. Sở Cảnh sát tỉnh Chiba đã thành lập một nhóm điều tra khẩn cấp gồm 100 nhân viên an ninh tại Kitashinden, TP Abiko.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bé N.L đã bị đánh vào đầu bằng một vật cùn và bị siết cổ cho tới chết. Tay và chân bé có vết trói, chứng tỏ bé đã cố gắng chống cự kẻ tấn công và bị hắn trói lại.

Hiện cảnh sát tin vào giả thuyết thủ phạm sát hại bé N.L ở một nơi khác rồi mới mang thi thể bé đi phi tang ở khu vực khó phát hiện kể trên.

Cho tới giờ, những thông tin điều tra còn khá mỏng. Một điều đáng chú ý là đúng vào ngày bé N.L mất tích, website chia sẻ thông tin 2chan.net của Nhật Bản xuất hiện đoạn tin nhắn lạ với nội dung: “Khi trời ấm hơn, hãy tìm xác một bé gái dọc con kênh”.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé L. Ảnh: Internet

Một người bạn học cùng lớp với N.L kể lại rằng, N.L từng chia sẻ hay bị một người lạ theo dõi trên đường tới trường từ hồi tháng 1/2017 và cảm thấy vô cùng sợ hãi. Từ đó, bé thường hay chạy nhanh qua đoạn đường khi có người này bám theo.

Một người dân cung cấp thông tin cho cảnh sát nói rằng họ đã nhìn thấy bé N.L một mình hoảng sợ đi ngược lại hướng đến trường học, không mang theo cặp sách. Người này cũng cho rằng, có thể một người đàn ông lúc đó đang đi theo cô bé.

Cho tới nay, các camera an ninh lắp đặt trên quãng đường bé N.L thường xuyên tới trường đều không ghi lại dấu vết của cô bé vào ngày 24/3. Như vậy, tính tới thời điểm này, cảnh sát Nhật Bản vẫn chưa bắt được kẻ thủ ác gây ra cái chết đau xót cho bé N.L.

Trong khi đó, hàng ngày, vẫn có nhiều người dân đến nơi phát hiện thi thể bé L. để đem đến những bó hoa, gấu bông thậm chí là bánh kẹo, nước trái cây để tưởng nhớ đến bé gái Việt.

"Cánh đồng hoa tiếc thương" là từ mà báo chí Nhật Bản mô tả về những bó hoa do người dân địa phương đặt cạnh con kênh nơi tìm thấy thi thể của bé L. Nhiều phụ huynh người Nhật tỏ ra bàng hoàng về bi kịch này.

Một người mẹ đưa con gái đến đặt hoa để tưởng nhớ bé gái Việt xấu số. Ảnh: Internet

"Tôi sẽ lại đến vào ngày bé mất hàng năm", "Nếu bị lãng quên thì thật tội nghiệp quá", đó là những lời trải lòng của một người đàn ông 60 tuổi, có con gái nhỏ trạc tuổi bé L.

Vào ngày 5/4, các trường tiểu học và trung học cơ sở ở thành phố Matsudo, bao gồm cả ngôi trường bé L. theo học đã bắt đầu bước vào học kỳ mới. Tuy nhiên, không khí lo lắng và sợ hãi vẫn còn bao trùm lên các em học sinh cũng như là các bậc phụ huynh và người dân địa phương nơi đây.

Trước khi lễ khai giảng bắt đầu, hiệu trưởng trường tiểu học nơi bé N.L. từng theo học đã dành thời gian chia sẻ và giải thích về trường hợp đáng tiếc xảy ra với cô bé người Việt. Trước sự ra đi đau đớn của N.L., cả trường cùng dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho cô bé xấu số.

Sau sự việc này, các trường ở thành phố Matsudo cho biết họ sẽ thắt chặt quy định đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường bằng các biện pháp như tăng cường hình thức đi học theo nhóm và có sự giám sát chặt chẽ của gia đình, nhà trường.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus