Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:05
RSS

152 du khách Việt chia thành từng tốp, lên chiếc xe bí ẩn ở Đài Loan

Thứ năm, 27/12/2018, 07:17 (GMT+7)

152 du khách Việt nhập cảnh vào Đài Loan, vào khách sạn 1 giờ để thay quần áo rồi chia thành từng tốp xuống sảnh khách sạn, lên chiếc xe bí ẩn ở Đài Loan rồi biến mất.

153 du khách Việt Nam được chia thành 4 đoàn đi du lịch Đài Loan, trong đó, một đoàn khách do Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel tổ chức tour khởi hành ngày 21/12, ba ngày sau, 3 đoàn khác do Công ty TNHH Twin Bright tổ chức cũng khởi hành.

Sau ba ngày du lịch tại Đài Loan, hướng dẫn viên của các đoàn này không tìm thấy khách tập trung tại điểm hẹn như hành trình tour. Trước sự việc trên, Công ty ETholiday của Đài Loan đã báo tình hình với Tổng cục Du lịch Đài Loan và cơ quan cảnh sát.

Đến nay, trưởng đoàn khách của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Golden Travel đã về nước, 3 đoàn khách của Công ty TNHH Twin Bright hiện không liên lạc được. Đại diện Sở Du lịch TP.HCM đã yêu cầu công ty này cần khẩn trương hợp tác cung cấp hồ sơ có liên quan và cập nhật thường xuyên với các đối tác về tình hình của 152 du khách mất tích này.

152 du khách Việt chia thành từng tốp, lên chiếc xe bí ẩn ở Đài Loan

152 du khách Việt chia thành từng tốp, lên chiếc xe bí ẩn ở Đài Loan
Hình ảnh cuối cùng về đoàn khách Việt Nam. Ảnh: Zing & Kenh14

153 thành viên trong đoàn du lịch Việt Nam đã nhập cảnh vào Cao Hùng từ ngày 21-23/12, nhưng chỉ sau 1 tiếng đồng hồ ở tại khách sạn International Star, 152 người đã đều đã thay đổi trang phục và "biến mất", trở thành nhóm người bị nghi bỏ trốn ở Đài Loan đông nhất kể từ khi thực hiện dự án Quan Hồng - một chính sách ưu đãi xin visa Đài Loan cho 4 nước Châu Á, bao gồm Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ETholiday – công ty du lịch chịu trách nhiệm nhận du khách tại Đài Loan cho biết họ đã rất bất ngờ trước sự cố kể trên, và đã nhanh chóng thông báo cho cơ quan du lịch, di trú và cơ quan ngoại giao về những du khách mất tích. Họ tin rằng tất cả các du khách, trừ những người dẫn đoàn, đều đã đi du lịch với mục đích xấu từ ban đầu.

Trao đổi với Zing.vn sáng 26/12, ETholiday nói sự việc "nằm ngoài dự liệu" khiến họ "hoàn toàn bất ngờ". Công ty cũng cho biết số du khách Việt Nam đến Đài Loan theo hai đợt và mỗi đợt lại có nhiều vụ "thoát đoàn" diễn ra vào các thời điểm khác nhau.

Nhóm khách đầu tiên gồm 23 người (đăng ký ban đầu là 49), nhập cảnh Đài Loan lúc 18h ngày 21/12 với hành trình tham quan dự kiến kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, đến 8h ngày 23/12, công ty phát hiện 3 người đầu tiên mất tích.

Các vụ mất tích tiếp theo được phát hiện cùng vào lúc 8h các ngày 24 và 25/12 với số lượng người lần lượt là 4 và 16. Điều này có nghĩa, toàn bộ du khách trong nhóm đầu tiên đều đã mất tích.

Trong đợt thứ hai hôm 23/12, số người nhập cảnh là 130 người (đăng ký ban đầu là 183) thì đến 8h sáng 24/12 đã có 128 người mất tích. Một trong hai người còn lại mất tích vào sáng hôm sau.

ETtoday dẫn lời ông Hứa Cao Khánh, chủ tịch Hiệp hội Du lịch và Cứu trợ quốc tế Đài Loan, hôm 26/12 cho hay những người mất tích đều rời khỏi khách sạn từ lúc trời chưa sáng, nhân lúc không có hướng dẫn viên. Những người này chủ yếu trốn ở Cao Hùng.

Theo thông tin từ khách sạn tại Cao Hùng nơi nhóm khách lưu trú, nhân viên tại đây nhìn thấy nhiều xe khách cỡ nhỏ đến đậu trước khách sạn và đón người. Tuy nhiên, họ không ngăn cản vì những xe này "không có hành vi phạm pháp".


Xem thêm: Đối tượng đâm tử vong trung tá công an ở Bình Thuận đã chết

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN