Chủ nhật, 28/04/2024 | 15:53
RSS

Xúc động chuyện giáo sư người Nga chia buồn trước sự ra đi của nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Thứ bảy, 16/09/2023, 06:14 (GMT+7)

Khi hay tin về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội khiến nhiều người tử vong, vị giáo sư người Nga có hành động rất đặc biệt tại lớp đó là gửi lời chia buồn và cúi người im lặng…

Vụ cháy kinh hoàng xảy ra khiến 56 người tử vong tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) đến nay vẫn khiến dư luận bàng hoàng và xót xa. Mới đây, anh Hoàng Huy Toàn - một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Học viện Quân y Kirov (Saint Petersburg, Nga) đã chia sẻ lại câu chuyện khiến anh rất xúc động về hành động của vị giáo sư người Nga chia buồn và tưởng niệm tới những nạn nhân xấu số trong vụ cháy.

Xúc động chuyện giáo sư người Nga chia buồn trước sự ra đi của nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Giáo sư Skvortsov Yuri Radievich - nguyên Viện trưởng Viện Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Học viện Quân y Kirov, Nga đã có hành động rất đặc biệt để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: HHT

Chia sẻ với Dân Việt, bác sĩ Toàn kể lại, sáng 14/9, anh đến trợ giảng cho Giáo sư Skvortsov Yuri Radievich - nguyên Viện trưởng Viện Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, Học viện Quân y Kirov, Nga.

"Lúc sáng mình vừa đến viện thì thầy vào phòng mình hỏi về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, vì thầy có nghe thời sự. Sau đó mình cùng thầy đi đọc bài giảng, trước khi bắt đầu giảng bài, thầy thông báo với toàn hội trường về vụ cháy ở Việt Nam rằng có rất nhiều người đã không qua khỏi, và thầy quay về mình, giới thiệu mình là nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam, rồi thầy gửi lời chia buồn đến đất nước Việt Nam và thầy đặt tay đặt lên tim, cúi người im lặng trước mình... Khi đó, cả lớp cũng im lặng…", anh Toàn nói.

Nam nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt Nam tỏ ra vô cùng bất ngờ trước hành động trên của người thầy đáng kính.

Anh Toàn cho biết, Giáo sư Skvortsov Yuri Radievich năm nay 70 tuổi và anh đã được làm việc cùng thầy được 3 năm. Giáo sư Skvortsov Yuri Radievich tốt nghiệp Học viện Quân y Kirov năm 1977. Thầy có hơn 40 năm làm việc trong lĩnh vực bỏng, phẫu thuật tạo hình, từng giành giải thưởng Chính phủ Liên bang Nga năm 1998 và là viện trưởng Viện Bỏng và Phẫu thuật tạo hình từ năm 2008 đến 2014.

Giáo sư Skvortsov Yuri Radievich cũng từng đến Việt Nam du lịch cách đây vài năm.

"Dù tuổi cao nhưng thầy vẫn luôn là người thầy tâm huyết, là bác sĩ phẫu thuật với đôi tay vàng, thầy rất giản dị, dễ gần, quan tâm đến mình như một đứa cháu và luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Khi còn trẻ thầy từng là đồng nghiệp, là bạn của cố Giáo sư Lê Thế Trung, người sáng lập viện Bỏng quốc gia. Trong thời gian thầy Trung làm luận án tiến sĩ ở Nga giữa những năm 1984-1986, thầy đã giúp đỡ thầy Trung nhiều điều trong công việc, cuộc sống", bác sĩ Toàn chia sẻ thêm.

"Mong rằng, ở một nơi nào đó, em được viết tiếp giấc mơ còn dang dở"

Trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, có nhiều nạn nhân là học sinh, sinh viên. Theo Sở GDĐT Hà Nội, trong vụ cháy, có 2 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, 13 học sinh đã qua đời.

Hai tân sinh viên của hai trường đại học tại Hà Nội cũng đã tử vong trong vụ cháy.

Đó là nữ sinh T.H, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền và G.L. - sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).

PGS.TS Nguyễn trường giang Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xúc động viết về cô tân sinh viên vừa mất trong vụ cháy: "Hôm nay, khai giảng năm học mới, không có em - T.H, tân sinh viên K43!

Hôm nay, toàn thể đại biểu, thầy cô, cán bộ, sinh viên của AJC dự lễ khai giảng đã lặng người đi, dành một phút mặc niệm đối với các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, trong đó có em và người thân của em.

Em đã đến nhập trường, thật rạng ngời trong những buổi học đầu tiên tại ngôi trường mơ ước, nhưng chưa kịp dự khai giảng năm học mới!

Một đồng nghiệp nhắn tin rằng: "Nếu không có vụ cháy, hôm nay bạn ấy rạng ngời biết bao".

Mong rằng, ở một nơi nào đó, em được viết tiếp giấc mơ còn dang dở"!".

Chia sẻ với báo chí mới đây, TS. Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, em G.L là tân sinh viên nhóm ngành Khoa học Giáo dục: "Đây là sự mất mát lớn với gia đình và nhà trường".

 

Minh Châu
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại