Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:19
RSS

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề

Thứ năm, 23/01/2020, 12:59 (GMT+7)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa như Ngọc Lặc, Lang Chánh, Mường Lát lạnh đến thấu xương nhưng nhiều em nhỏ vẫn ở trần, vô tư trước cái rét cắt da thịt.

Trên con đường thiện nguyện những ngày cuối năm, chúng tôi chạnh lòng và vỡ kế hoạch đặt ra trước đó bởi nhìn thấy những em nhỏ không quần, không áo trong cái lạnh thấu xương.

Đầu giờ buổi sáng, nhiệt độ ngoài trời ở các xã gần cổng trời Pha Đén xuống dưới 10 độ C nhưng các em vẫn vô tư chạy chân trần, đùa vui cùng chúng bạn. Những gì nhìn thấy khiến chúng tôi thật sự xót xa. Làn da các em nứt nẻ, loang lổ. Những đôi chân tím tái, mặt mày xám lại.

Điều kỳ lạ là dường như rét buốt "bỏ qua" các em hoặc do các em đã cảm hóa được cái lạnh của vùng sơn cước này nên chúng tôi không thấy em nào run rẩy. Chúng vẫn vô tư nô đùa, thậm chí còn tự gội đầu nước lạnh, đi kiếm củi đun nấu cho bố mẹ.

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 2.
Nhiều đứa trẻ xã Trung Lý (huyện Mường Lát) vẫn vô tư không mặc đầy đủ quần áo trong mùa đông giá lạnh

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 3.
Ngay cả trẻ em mấy tháng tuổi dường như cũng được thích nghi từ trong bụng mẹ trước cái lạnh thấu xương ở miền sơn cước này.

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 4.
Những em xã Mường Lý (huyện Mường Lát) ngơ ngác khi thấy người lạ và không hề có biểu hiện bị lạnh ngay cả khi trên người không một mảnh áo quần

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 5.
Bất chấp cái rét, có em nhỏ gội đầu nước lạnh ngay bên đường tỉnh lộ.

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 6.
Rất ít đứa trẻ nhỏ được bà ẵm bồng như thế này.

Xót xa cảnh nhiều đứa trẻ vẫn ở trần trong cái lạnh thấu xương khi Tết cận kề - Ảnh 7.
Trẻ nhỏ có anh lớn trông chừng cũng là điều hiếm.


Ngay cả những đứa trẻ còn bé xíu cũng được chị địu đi chơi khắp thôn bản bất chấp rét buốt.


Những bé gái mặc mong manh trong cái lạnh thấu xương.

Kỳ An
Theo Gia đình& Xã hội