Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:19
RSS

Bé trai 21 tháng tuổi bị chó đẻ cắn tổn thương nghiêm trọng một bên má

Thứ hai, 21/05/2018, 08:16 (GMT+7)

Trong khi đang chơi, một bé trai 21 tháng tuổi bị con chó đẻ của gia đình lao vào cắn rách mặt, gây tổn thương nghiêm trọng.

Xót xa bé trai 21 tháng tuổi bị chó đẻ cắn rách mặt khi đang chơiCháu Bùi Minh Đức bị chó cắn dẫn đến tổn thương nghiêm trọng

Bệnh viện Nhi Trung ương hiện đang điều trị cho 1 bệnh nhi bị chó đẻ cắn vào mặt gây tổn thương nghiêm trọng. Cháu bé bị chó cắn là cháu Bùi Minh Đức (21 tháng tuổi, trú thôn Kẻ Mới, xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội).

Theo thông tin chị Bùi Ánh Tuyết (36 tuổi, mẹ của cháu Đức) chia sẻ. Hôm đó là ngày 16/5, sau khi tắm xong cho cháu Đức, chị Tuyết có để cháu ngồi chơi rồi đi dọn dẹp mấy thứ lặt vặt trong nhà.

Thời điểm này, gia đình chị Tuyết đang nuôi một con chó giống Bécgiê vừa mới đẻ xong. Cháu Đức ngồi chơi, khi thấy chó con chạy ra thì cháu lại gần và ôm lấy. Đúng lúc đó thì con chó mẹ lao đến cắn nhiều lần vào vùng mặt cháu gây chảy nhiều máu.

“Nghe thấy tiếng con khóc cộng với tiếng chó gầm gừ, tôi quay ra thì thấy con mình đang bị chó cắn. Hoảng hốt quá, tôi dùng gậy đánh vào người để cho chó thả cháu ra rồi hô hào người sơ cứu và đưa cháu đi cấp cứu.

Do tình hình vết thương quá nặng nên ngay trong ngày hôm đó, gia đình tôi phải chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để có thể được điều trị”, chị Tuyết nhớ lại.

Sau khi nhập viện, cháu Đức được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành cấp cứu. Theo lời chị Tuyết, con trai chị bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt do bị chó cắn.

Xót xa bé trai 21 tháng tuổi bị chó đẻ cắn rách mặt khi đang chơi2Gia đình chị Tuyết có hoàn cảnh khó khăn trong xã

Kinh hoàng nhất là vết thương ở má trái gây đứt tuyến lệ và tuyến nước bọt. Ngoài ra, trên người cháu cũng có nhiều vết thương ở vùng đầu và cùng cổ. “Hiện giờ tình trạng cháu đã ổn định hơn, tuy nhiên, do bị thương nặng nên cháu sẽ phải điều trị rất dài ngày”, chị Tuyết nói.

Cũng theo thông tin chị Tuyết cung cấp, 4 ngày sau khi cắn cháu Đức, con chó Bécgiê cũng đột nhiên lăn đùng ra chết mà không rõ nguyên nhân. Hiện tại, gia đình chị vẫn đang thay nhau túc trực để chăm sóc cho sức khỏe của cháu Đức.

Được biết, gia đình chị Tuyết có 2 người con (cháu lớn đang học lớp 1 trong khi cháu Đức mới được 21 tháng tuổi). 3 mẹ con chị nương tựa vào nhau để sống. Do thiếu vắng bóng dáng người đàn ông nên mọi công việc trong gia đình từ lớn đến nhỏ cũng đều do đôi tay chị thu quén.

Nguồn thu nhập chính của chị và 2 con nhỏ đến từ đồng tiền công ít ỏi do chị đi phụ hồ. “Giờ cháu bị thế này, thành ra tôi phải nghỉ làm để có thể chăm sóc cháu. Nhà đã hoàn cảnh giờ lại càng hoàn cảnh hơn”, chị Tuyết tâm sự

Trao đổi với PV, đại diện UBND xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) lên tiếng xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Tuyết.

Các mạnh thường quân muốn chia sẻ hoàn cảnh với gia đình cháu Đức, chị Tuyết xin được liên hệ theo số điện thoại của chị Tuyết:  0984.320.094

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN