Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:07
RSS

Xô xát trong đám giỗ, người đàn ông đâm hàng xóm tử vong

Thứ ba, 28/05/2019, 07:43 (GMT+7)

Trong lúc đến ăn đám giỗ tại nhà người thân trong xóm thì xảy ra xô xát, người đàn ông vác dao đâm hàng xóm tử vong.

Xô xát trong đám giỗ, người đàn ông đâm hàng xóm tử vong
Người nhà nạn nhân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Ảnh: VTC

Tối ngày 27/5, ông Thái Doãn Sỹ, Chủ tịch UBND xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 26/5, anh Thái Viết Hiếu (SN 1988, trú tại xóm 14) đến ăn giỗ tại nhà người thân trong xóm. Tại đám giỗ, anh Hiếu có xô xát với Phạm Văn Niêm (SN 1985, trú tại xóm 11) do mâu thuẫn trước đó.

Sau khi được mọi người can ngăn, Niêm bỏ về nhà trong trạng thái bực tức. Khoảng 30 phút sau, Niêm cầm dao quay lại tìm anh Hiếu rồi đâm vào 1 nhát vào bụng anh Hiếu khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.

Phát hiện ra sự việc, người dân địa phương đưa anh Hiếu đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong vào trưa ngày 27/5. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng và bắt giữ Phạm Văn Niêm.

Được biết, Niêm từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân Thái Viết Hiếu đã có gia đình với vợ và 2 con nhỏ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Nghệ An trước đó cũng xảy ra vụ án nghiêm trọng. Vào ngày 25/5, trên địa bàn xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cũng xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn tại đám cưới. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn L., là công an viên kiêm Xóm phó xóm 8, xã Cát Văn.

Theo đó, cùng ngày ông L. và ông Nguyễn Đức Hồng là anh em họ hàng cùng đi giúp đám cưới cho một người thân cùng trong xóm 8. Sau khi mọi người ăn uống xong thì mất điện, vào khoảng 20h cùng ngày, giữa ông L. và ông Hồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc lộn xộn, ông Hồng đã dùng dao đâm ông L. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân đưa tới Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương (Nghệ An) để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông L. tử vong sau đó. Còn ông Hồng ra trụ sở công an để đầu thú.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN