Thứ năm, 09/05/2024 | 06:03
RSS

Xe máy của nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi nằm bí ẩn bên kênh Nhiêu Lộc

Thứ ba, 09/07/2019, 09:24 (GMT+7)

Hiện cơ quan công an chưa thể xác định tại sao xe máy của nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi lại nằm bên kênh Nhiêu Lộc, phải chăng nghi can này đã tự tử?

Tối 8/7, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn chưa bắt được nghi phạm sát hại nữ sinh Phạm Trần T.U. (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận Bình Thạnh). Theo đó, nghi phạm tên Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê Đồng Nai), là bạn trai của nữ sinh T.U.

Cảnh sát cho biết, qua trích xuất camera và lần theo dấu vết của đối tượng tên Tiến, cơ quan chức năng đã tìm thấy xe máy của thanh niên này đi tại bờ kè Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh).

“Cảnh sát không rõ nghi can có ý định tự tử hay không. Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ“, nguồn tin từ báo Zing cho biết.

Xe máy của nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi nằm bí ẩn bên kênh Nhiêu Lộc
Chiếc xe máy của nghi phạm đã được tìm thấy. Ảnh: Kenh14

Như đã đưa tin trước đó, sáng cùng ngày, người dân ở trong con hẻm 325 đường Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM, phát hiện nữ sinh U. nằm tử vong trong phòng trọ ở căn hẻm này với nhiều thương tích trên người. Mọi người vội báo cho công an.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong phòng có một cán dao màu vàng dài 5 cm đã bị gãy, không thấy lưỡi dao; một con dao bầu cán gỗ dài khoản 25 cm. Trên người nạn nhân có một vết đâm ở bụng và nhiều vết đâm ở ngực.

Qua theo dõi camera an ninh, cảnh sát phát hiện từ 8h đến 8h10 cùng ngày, Tiến (người yêu U.) có vào phòng của nạn nhân. Ngoài Tiến, không ai vào phòng trọ số 4 thời điểm trên.

Xe máy của nghi can sát hại nữ sinh 19 tuổi nằm bí ẩn bên kênh Nhiêu Lộc
Chân dung nữ sinh xấu số. Ảnh: BVPL

Theo những người bạn của nữ sinh, T.U hiện đang làm sinh viên trường ĐH Khoa học-Xã hội và Nhân văn TP. HCM với nhiều ước mơ, hoài bão phía trước. Bạn bè cho biết T.U học ngành Lưu trữ học, vừa hết năm 1 chuẩn bị bước sang năm 2 thì đã xảy ra chuyện đau lòng.

T.U ở chung với 2 người bạn nữ trong phòng trọ tại ngôi nhà được chia làm 15 căn để cho thuê. Một bạn chung phòng của nữ sinh T.U tên N. cho biết, tối hôm trước (ngày 7/7) giữa nữ sinh và bạn trai có xảy ra cãi nhau về chuyện tình cảm, đến 7h sáng hôm sau (8/7), N. đi học thì vẫn thấy T.U đang ngủ bình thường.

Đến khoảng 10h40 cùng ngày, người bạn cùng phòng khác tên L. từ quê lên thì phát hiện sự việc đau lòng này.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN