Thứ năm, 28/03/2024 | 22:55
RSS

Xe chở cây khủng như “quái thú”: Lại con voi và lỗ kim!

Thứ tư, 28/03/2018, 20:41 (GMT+7)

Giật mình với chiếc xe đầu kéo chở cây khủng như “quái thú” có dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông nhưng dễ dàng “chui” qua nhiều chốt giao thông nhiều tỉnh, thành.

Con voi chui lọt lỗ kim

Như Dân trí đã thông tin, tối ngày 26/3, nhiều người dân trên tuyến QL1A thuộc nhiều tỉnh tại Miền Trung không khỏi giật mình trước việc một chiếc xe đầu kéo (rơ móc phía sau mang BKS 73R-00338, tỉnh Quảng Bình) chở 1 cây gỗ siêu khủng trông chẳng khác nào một quái thú băng băng trên Quốc lộ 1A.

Có thể nhận thấy chiếc xe quái thú này có nhiều dấu hiệu sai phạm Luật giao thông đường bộ, như quá tải trọng, quá khổ giới hạn của cầu, đường, không che chắn đủ an toàn khi lưu thông...

Hành trình của chiếc xe này được PV, CTV báo Dân trí theo dõi và điều rất lạ là chiếc xe dễ dàng “chui” qua hầu hết các chốt giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Việc này khiến nhiều người phải đặt câu hỏi có hay không sự bao che, làm ngơ của lực lượng tuần tra CSGT hay lực lượng cơ động kiểm lâm khiến “con voi chui lọt lỗ kim”?

Bạn đọc Lê Đán bất bình: “Con voi chui lọt lỗ kim là đây chứ là đâu nữa? Voi có thể chui được lọt qua lỗ kim mà có khi Muỗi không qua khỏi được cái cổng chào dựng trước các tp của các tỉnh trên quốc lộ 1A”. Trong khi đó, bạn Thanhminh Nguyen đặt câu hỏi: “Csgt đâu rồi? Có lẽ vì sợ cây to quá nên không thấy đâu cả!”.

Bạn đọc Phạm Anh Tuấn đặt vấn đề chiếc xe đã được lực lượng CSGT nhiều tỉnh làm ngơ: “Sao nó có thể lưu thông được nhỉ? Trong khi tôi đi quá có 5km/h giữa đêm mà vẫn bị bắt về vi phạm tốc độ....

Bạn Hang Hai lo ngại: “...Vậy mà qua mặt được bao nhiêu trạm CSGT. Khi xảy ra tai nạn chết người lúc đó đổ lỗi cho ai”.


Hàng chục bình luận đặt câu hỏi trách nhiệm của lực lượng CSGT các địa phương ở đâu khi để chiếc xe khủng chui lọt nhiều tỉnh thành.

Nghi ngại chiếc xe “quái thú” có nhiều dấu hiệu vi phạm về an toàn giao thông được các đội tuần tra, chốt chặn của lực lượng CSGT từ Miền Trung trở ra làm ngơ, bỏ qua các lỗi vi phạm mới thản nhiên băng băng trên QL1A, bạn đọc báo Dân trí đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vào cuộc, làm rõ vụ việc.

Bạn Hải Thanh Nguyễn và Ngô Trung đề nghị: "Cục Cảnh sát giao thông phải làm rõ chuyện đầy khuất tất này. Tại sao một chiếc xe như thế lại có thể nghênh ngang lưu thông trên đường như thế được. Nếu người dân chạy như thế liệu có thoát được không?

Chiều 27 và sáng 28/3, PV Dân trí đã liên lạc với một lãnh đạo Cục CSGT về vụ việc gây bức xúc này, tuy nhiên vị lãnh đạo này không bắt máy.

Kiểm lâm Quảng Bình bác cây khủng có nguồn gốc từ tỉnh này

Không chỉ quan tâm tới chiếc xe quá khổ, thiếu an toàn không bị xử lí, dư luận còn rất quan tâm tới nguồn gốc của cây khủng nói trên. Một số thông tin nêu, cây khủng nói trên có nguồn gốc từ Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình.

Sáng 27/3, PV Dân trí đã liên lạc, đồng thời cung cấp ảnh cây, biển số xe chở cây cho ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình về thông tin lan truyền. Đến tối cùng ngay, sau khi kiểm tra các hạt kiểm lâm trên địa bàn cũng như làm việc với chủ chiếc xe đầu kéo chở cây khủng trên, ông Thái đã liên lạc lại PV Dân trí và cho biết, thông tin nói cây có nguồn gốc từ Quảng Bình là thất thiệt.


Chi cục trưởng kiểm lâm Quảng Bình bác thông tin cây khủng trên xe "quái thú" có nguồn gốc từ Quảng Bình.

“Tôi đã yêu cầu kiểm tra ngay, đồng thời đã làm việc với chủ xe vận chuyển cây trên. Chủ xe thừa nhận cây đó không phải có nguồn gốc ở Quảng Bình mà doanh nghiệp chở thuê từ Miền Nam ra Bắc”- ông Thái nói.

Theo nguồn tin riêng mà Dân trí có được, cây khủng nói trên được một doanh nghiệp có tên H.S (tỉnh Quảng Bình) vận chuyển cho một cán bộ trong ngành CSGT, hiện đã về hưu.

Thông tin này hiện đang được Dân trí xác minh.


Xem thêm: Hành trình bắt 3 đối tượng vụ nổ súng ở Kon Tum

Văn Dũng – Tiến Hiệp
Theo Dân Trí