Thứ tư, 24/04/2024 | 11:41
RSS

Vụ xả súng ở Lạng Sơn: Nạn nhân kể lại giây phút bị chồng cũ bắn gục

Thứ tư, 15/01/2020, 06:51 (GMT+7)

Khi chị Toán đang ở nhà em gái chơi thì bất ngờ bị chồng cũ theo đến và xả súng kinh hoàng. Đã có 2 người tử vong, 5 người bị thương.

Vợ cũ kể lại giây phút kinh hoàng khi nghi phạm bắn gục cháu trai
Chị Toán kể lại sự việc

Liên quan đến vụ chồng cũ nổ súng truy sát cả nhà vợ ở Lạng Sơn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thuơng, hiện sức khoẻ của các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã dần ổn định.

Nằm trên giường bệnh, chị Hoàng Thị Toán (vợ cũ của nghi phạm Lý Văn Sắn), trú tại thôn Thâm Mò trú thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khoẻ của chị Toán phục hồi tốt.

Kể lại sự việc chị Toán cho biết, chị và Sắn đã ly hôn được 5 năm nhưng Sắn vẫn thường xuyên gọi điện nhắn tin làm phiền chị. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, chị Toán vẫn chưa hết sợ hãi kể lại: Vào khoảng 20h, ngày 13/1, khi chị tập trung ở nhà chị Hoài (em gái) chơi, đến khoảng 21h cùng ngày thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ súng.

Cháu Phong (con của chị Hoài) đã trúng đạn. Mọi người bỏ chạy nhưng thấy Phong ngã gục xuống nên đã quay lại để cứu. Đúng lúc này, hung thủ bắn liên tiếp, chị Toán là người bị bắn thứ 2. Thời điểm bị trúng đạn chị Toán không nhận ra đối tượng là chồng cũ của mình, khi trúng đạn đau đớn ngã gục xuống nên chỉ biết là đối tượng đứng ở bếp bắn vào.

"Sắn là chồng cũ của tôi, lấy nhau từ năm 2012, đến năm 2015 thì chia tay, tôi và hắn không có con chung. Từ đó đến nay, hắn ta cứ nhắn tin, gọi điện bảo quay lại, nhưng đã ra tòa dứt khoát rồi tôi không muốn quay lại", chị Toán kể.

Vợ cũ kể lại giây phút kinh hoàng khi nghi phạm bắn gục cháu trai
Khu vực nhà chị Hoài

Gần đây nhất, Sẵn vẫn muốn quay lại là liên tục làm phiền chị. Sau đó, chị Toán phải báo công an về sự việc trên và thay số điện thoại để không bị làm phiền. 

Chị Toán cho biết, sau khi chị thay số mới thì nghi phạm không gọi được nữa. Sắn đã kết bạn Zalo và Facebook nhưng chị Toán không chấp nhận và sau đó thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Theo chị Toán, trước đây đối tượng làm nghề thợ mộc, từ khi chia tay, ra tòa dứt khoát thì Sắn có đưa một người phụ nữ và một người con về nhà ở. Khoảng hơn một năm sau, Sắn bán hết đất đai rồi đi lang thang không rõ lý do.

Chi sẻ với PV, ông Lăng Văn Đ., (một người dân sinh sống cạnh hiện trường) kể lại, thời điểm xảy ra vụ việc, ông nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng không dám chạy ra ngoài xem vì sợ. Theo ông Đ., gia đình chị Hoàng Thị Hoài (SN 1983) cùng chị gái ruột là Hoàng Thị Toán (SN 1981) sống ở địa phương chưa từng xảy ra mâu thuẫn cãi vã với ai. Trong khi đó, một người dân khác cho biết, nghe thấy tiếng nổ liên hồi và anh cứ nghĩ ai đó đốt pháo. Đến lúc thấy mọi người hô hoán cứu người mới biết vụ xả súng kinh hoàng xảy ra. 

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 21h02' ngày 13/1 tại nhà vợ chồng anh Phạm Văn Túy, (SN 1975) và vợ là Hoàng Thị Hoài, (SN 1983) ở khu vực ngã 3 Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá (huyện Cao Lộc) có tổ chức ăn uống.

Trong khi gia đình anh Hoài đang có 10 người ngồi ăn cơm, uống nước trong bếp thì bất ngờ một đối tượng đội mũ lưỡi trai cầm một khẩu súng dạng AK47 từ đằng sau nhà bắn 4 phát đạn từ bên ngoài vào qua cửa số gian bếp, trong đó có 1 viên trúng đầu cháu Phạm Thanh Phong, (SN 2008, con trai chị Hoài), làm nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ. 

Vợ cũ kể lại giây phút kinh hoàng khi nghi phạm bắn gục cháu trai
Hiện trường vụ nổ súng

Thấy tiếng súng, Phạm Thành Chung (SN 2005, con trai cả chị Hoài) chạy trốn vào nhà vệ sinh, số người còn lại chạy ra phía trước gian bán hàng. Đối tượng không buông tha, hắn đi vòng phía ngoài nhà dùng súng bắn liên tiếp.

Chưa dừng lại, đối tượng cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương, (SN 1977 )ở cách nhà chị Hoài khoảng 15m, bắn liên tiếp khoảng 15 phát đạn. Anh Hương bỏ chạy vào trong nhà bị đối tượng bắn 1 viên trúng lưng. Sau khi bắn xong đối tượng cầm súng bỏ trốn.

Hậu quả 2 nạn nhân tử vong là cháu Phạm Thanh Phong và anh Hoàng Quốc Hương. 5 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện là chị Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng, Vũ Xuân Hưởng và anh Nguyễn Văn Tuyển.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN